03/06/2016 16:27 GMT+7

Phim kinh dị Mỹ “gợi ý” cho kẻ sát nhân?

ĐỨC TRẦN (theo IndieWire)
ĐỨC TRẦN (theo IndieWire)

TTO - Nhiều cơ quan ngôn luận đã trích dẫn phát biểu gây sốc của thanh niên 19 tuổi Johnathan Cruz - kẻ ra tay sát hại ba nạn nhân hồi tháng năm ở Mỹ là vì ám ảnh bởi bộ phim The Purge.

Ethan Hawke đóng vai người hùng trong phần một - Ảnh: Universal Pictures
Ethan Hawke đóng vai người hùng trong phần một - Ảnh: Universal Pictures

Ra đời năm 2013, The Purge (Thanh trừng) hướng đến một tương lai không xa nơi chính phủ Mỹ cho phép tất cả tội ác được quyền “lộng hành” từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau.

Bộ phim khi ra mắt ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng, giúp nhà sản xuất thu về đến 89 triệu USD chỉ với kinh phí vỏn vẻn 3 triệu USD.

Phần hai của The Purge thậm chí còn thành công hơn với doanh thu 112 triệu USD dù không có diễn viên tên tuổi Ethan Hawke tham gia như lúc đầu.

Cảnh trong phim The Purge phần hai - Ảnh: Universal Pictures
Cảnh trong phim The Purge phần hai - Ảnh: Universal Pictures

Cảnh sát thành phố Indianapolis, bang India, Mỹ cho hay Johnathan Cruz - thủ phạm hai vụ án mạng trung tuần tháng 5 trả lời động cơ cướp của giết người của anh là nhằm mục đích “thanh trừng”. 

Cruz sẽ phải đối mặt với bản án chung thân, nhưng hệ lụy anh để lại cho ê-kíp thực hiện phần ba The Purge là khó lường.

Sau hai tập phim hốt bạc, đạo diễn James DeMonaco tiếp tục hợp tác với nhà sản xuất nổi tiếng Michael Bay (đạo diễn Trân Châu Cảng) cho tập ba có tên The Purge: Election Year.

Phim dự kiến ra rạp ngày 1-7 tới, nhưng có thể vì sự kiện này, tập phim mới sẽ có một số phận khác.

Hiện nhà phát hành Universal Pictures chưa đưa ra lời bình luận nào.  

ĐỨC TRẦN (theo IndieWire)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên