Khi đi siêu thị về thì toàn thấy mua sữa, trong tủ lạnh thì nơi nào cũng đầy ắp sữa, thậm chí mỗi khi bật TV lên, đều thấy đoạn quảng cáo sữa, điều đặc biệt là không phải nhiều loại sữa khác nhau mà chỉ có duy nhất loại sữa nhãn hiệu X... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
GẤU TRÚC (Sóc Trăng)
Bài học lịch sử gì?
Bài học lịch sử là tên tập phim thứ 271 của bộ phim truyền hình nhiều tập Những phóng viên vui nhộn chiếu trên VTV. Với cái tựa này, phim nhằm phê phán sự kiện “dốt sử” của các thí sinh đại học vừa qua. Thế nhưng các phóng viên trong phim lại có vài cái sai lịch sử khiến người xem và dân cư mạng choáng! Nhân vật Phi - phụ trách một phòng phóng viên - đã hùng hồn cho rằng năm 1010 vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long “...đặt tên nước là Đại La một quốc hiệu chưa bao giờ có trong lịch sử Việt Nam”.
Các nhân vật trong phim cũng cười nhạo các thí sinh đại học dốt sử nhưng lại tuyên bố: “Trần Quốc Toản bóp nát quả cam tại Hội nghị Diên Hồng”, nghĩa là bóp cam trật chỗ và chậm tới hai năm, mà còn trật địa danh nữa chứ vì Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ở hội nghị Bến Bình Than năm 1282 chứ không phải Hội nghị Diên Hồng năm 1284.
Một chương trình phim truyện truyền hình lại có thể sai sót nghiêm trọng về lịch sử nước ta đến vậy. Thật là đáng buồn!
Phóng to |
T.Đ. (sao lục từ K+)
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận