
Cảnh quay tại Trường quân sự Quân khu 7 (TP.HCM) - Ảnh: H.LÊ
Không khí khẩn trương hào hứng với từng cảnh quay tái hiện đời sống Sài Gòn cuối thập niên 1980 dần hiện lên giữa doanh trại quân đội.
Phía bên kia bức tường tái hiện TP.HCM giai đoạn 1989-1992
Bước vào khu vực ghi hình, bên phải là vườn bầu bí xanh mướt đang ra hoa, kết trái. Phía đối diện là dãy nhà mái tôn cũ kỹ vốn là kho của nhà trường, nay được "hô biến" thành khu tập thể quân đội - bối cảnh chính của gia đình nữ chính Hồng Liên.
Phim quay cảnh gia đình Hồng Liên theo người cha là sĩ quan quân đội từ miền Bắc vào TP.HCM sinh sống. Phụ nữ quây quần trong phòng đang chia đậu phộng làm quà, tạo nên không khí đậm chất thời bao cấp. Theo chị Mộng Tuệ - đại diện ê kíp sản xuất, đoàn phim đã dành 15 ngày để dựng thêm bối cảnh và hiện cũng đã quay tại đây được nửa tháng.
Phía bên kia bức tường tái hiện TP.HCM giai đoạn 1989-1992, thời kỳ TP vừa bước qua bao cấp, chập chững đổi mới với nhiều biến động xã hội đáng nhớ. Đây cũng là ký ức của thế hệ hậu chiến sinh từ thập niên 1970 trở đi - những người vẫn còn sống và nhớ rõ từng chi tiết của thời kỳ ấy. Vì vậy đoàn phim xác định không thể làm qua loa.
Phim tái hiện nhiều dấu ấn đặc trưng của giai đoạn này như vụ nước hoa Thanh Hương, phong trào sản xuất pháo hay những giai điệu "Mưa bụi" từng vang lên khắp mọi nhà.
Để phục dựng không khí của hơn 30 năm trước là bài toán không hề đơn giản. Sau thời gian rong ruổi qua hàng chục doanh trại quân đội, đoàn phim mới tìm được bối cảnh phù hợp và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Trường quân sự Quân khu 7 cùng lữ đoàn xe 657 nằm kế bên.

Các diễn viên quay cảnh phim Phía bên kia bức tường tại Lữ đoàn xe 657 - Ảnh: ĐPCC
Phía bên kia bức tường đang chạy đua tiến độ để kịp phát sóng vào tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP mang tên Bác. Ngoài phiên bản truyền hình dài tập, ê kíp dự kiến dựng thêm bản dài từ 90 đến 120 phút.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận