Phí công

NGUYỄN HOÀNG DIỄM THANH (TP.HCM)
NGUYỄN HOÀNG DIỄM THANH (TP.HCM)

TTC - Hai tên trộm chuyên nghiệp sau một đêm làm ăn, gặp nhau tại quán cà phê.

fZ77M5yL.jpg

A: Tối qua tao nghe mày trúng mánh được một vố ngon lành phải không?

B: Ngon lành cái con khỉ, mất thời gian, run lập cập nhưng chả được gì cả!

A: Sao vậy? Nghe nói mày “mần thịt” gần hết trụ cột ở cầu X mà?

B: Đúng vậy, nhưng khi đập ra bên trong toàn là tre chả có tí sắt thép nào cả, phí công quá trời! may mà không bị túm.

BỔN PHỦ (Kiên Giang)

Rút kinh nghiệm

- Em thật là... Đã nói bao nhiêu lần đi xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm mà có chịu nghe đâu. Kỳ này bị công an phạt, lại còn bị đưa lên truyền hình trong tiết mục vi phạm an toàn giao thông nữa chứ!

- Thôi chị đừng cằn nhằn nữa, em cũng đủ buồn như con chuồn chuồn cả tuần nay rồi…

- ???…

- Nếu biết trước sẽ được phỏng vấn đến mấy phút thì bữa đó em đã mặc bộ đồ xịn nhất và trang điểm cẩn thận hơn chứ đâu để xấu xí nhếch nhác như vậy mà xuất hiện trên ti vi. Thật là mất mặt, chả ra làm sao cả.

Vân Nguyễn (HBC) (TP.HCM)

Được khen

Vợ nói với chồng là giám đốc điều hành CLB bóng đá K:

- Đội bóng của ông chuyên môn “chém đinh, chặt sắt”… sao lại được khen?

- Tuy đội tôi nổi tiếng về phong cách “đá xấu” nhưng hằng năm CLB đều có quà khen từ các công ty Bảo hiểm. Họ bảo nhờ có chúng tôi mà các đội bóng khác mua bảo hiểm cho cầu thủ họ nhiều hơn.

9 Mỳ (Làng Cười Quy Nhơn)

Lao động chính

Con gái sếp vừa sinh quí tử, trợ lý sếp nói:

- Đứa bé này là lao động chính đấy sếp ạ.

- Nó mà lao động chính nỗi gì?

- Tôi không nói sai đâu. Sếp cứ đợi đấy!

Đến ngày đầy tháng cháu thì sếp gật gù:

- Tên trợ lý này... giỏi đây.

CUA BA CÀNG (TP.HCM)

Mẹ ai đáng sợ hơn

Ba cậu bé lần đầu gặp nhau khoe về mẹ.

- Mẹ tớ bán hàng, ai mua hàng hay mặc cả là bị mẹ tớ mắng ngay. Ai cũng sợ!

- Ở nhà tớ chỉ cần mẹ tớ hắng giọng thôi là tất cả mọi người đều hãi.

- Mẹ tớ chẳng cần nói gì. Mẹ hai cậu gặp cũng đều phải sợ.

- Mẹ cậu làm gì mà ghê thế?

- Mẹ tớ là cô giáo chủ nhiệm của các cậu.

ĐỖ QUỐC TRUNG (Nam Định)

Phân công

Hai vợ chồng mới cưới nói chuyện với nhau:

- Vợ chồng mình có việc gì cũng phân công ra mà làm, phải biết san sẻ công việc với nhau, anh ạ.

- Ừ, em nói đúng đấy.

- Bây giờ thì anh đi sơn lại các cánh cửa đi, còn em thì sơn móng tay, móng chân...

Đỗ Hồng Thịnh (Nam Định)

Tại ông trời

Cô giáo tức giận nói với Tí:

- Tại sao em cứ đi học trễ hoài vậy? Hôm trước thì em nói là em bị kẹt xe, rồi hôm qua em lại bảo là xe bị bể bánh. Vậy còn hôm nay thì sao?

- Dạ, hôm nay em đi trễ là do ông trời ạ!

- Sao tại ông trời?

- Dạ! Tại đêm qua trời mưa không khí mát mẻ ngủ ngon nên em dậy trễ ạ!

28s4lCZl.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN HOÀNG DIỄM THANH (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất