Vậy sao ta không lấp cho đường cái... phẹc-mơ-tuya như... quần vậy? Khi cần thì kéo ra, làm xong thì kéo lại!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Túi khí chống... “hố đen”
Hiện nay, một trong những nguy cơ gây bất an khi lưu thông (ngoài tai nạn giao thông) là va phải “hố đen” trên đường. Trước nguy cơ tiềm ẩn này, sao ta lại không thiết kế cho xe cái túi khí dưới gầm xe (đối với ôtô) và dưới 2 cái phuộc (xe gắn máy)? Khi có sự cố, túi khí sẽ được bơm căng bằng chính động cơ của máy xe (tựa như túi khí an toàn trước vô-lăng xe ở các nước châu Âu). Khi ấy túi sẽ nâng xe không lọt quá... sâu.
Phao cho xe máy đi... đường ngập
Một trong những nỗi khổ sở khi đi xe máy là đường bị ngập nước. Vừa bị chết máy, vừa không biết “bẫy” trên đường chực chờ “nuốt” bạn. Hãy trang bị một phao (tựa phao tắm biển) ở thân sau xe. Khi không dùng nó sẽ được xếp gọn lại, khi có “biến” nó sẽ được bơm căng (qua hệ thống pít-tông xe). Nó sẽ giúp “nâng đỡ” xe bạn lên, rất nhẹ nhàng.
Phóng to |
Xe buýt chống ùn tắc giao thông
Thiết kế xe buýt có... 2 lớp. Nếu đường thông thoáng thì vẫn để bình thường, khi có ùn tắc giao thông sẽ... xếp lớp ngoài lại giúp xe gọn hơn dễ dàng di chuyển.
ĐẶNG MINH TÂM (Bến Tre)
Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận