06/11/2016 06:22 GMT+7

Phép màu của Conte giúp Chelsea hoàn hảo

THÁI HÀ
THÁI HÀ

TTO - Các CĐV trên khán đài sân Stamford Bridge dành hiệp hai gầm thét tên Antonio Conte, biểu lộ một cách rõ ràng rằng họ có người hùng mới khi Chelsea vươn lên dẫn đầu Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sau chiến thắng 5-0 trước Everton rạng sáng 6-11 (giờ VN).

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng trong trận đại thắng Everton. Ảnh: REUTERS

Vào cuối tháng 9, khi Chelsea thất bại nặng nề 0-3 trước Arsenal, không ít người trong số đám đông nói trên nghi ngờ khả năng tranh đua vị trí trong tốp 4 của thày trò Conte. Nhưng kể từ đó trở đi, Chelsea thắng liên tiếp 5 trận trên đấu trường này, những cuộc nói chuyện về khả năng họ vô địch bắt đầu râm ran.

Thất bại 0-3 trước Arsenal đó đẩy Conte đi đến quyết định hệ trọng: chuyển từ hệ thống 4-2-3-1 sang hệ thống 3 hậu vệ sở trường của ông, và từ đó Chelsea tiến lên phía trước mà không quay đầu lại: thắng Hull 2-0, Leicester 3-0, Manchester United 4-0, Southampton 2-0 và đạt sự hoàn hảo bằng trận thắng Everton 5-0 rạng sáng hôm nay 6-11.

Cách khởi đầu trận đấu rất nhanh và ghi bàn thắng sớm khiến các trận đấu của Chelsea dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần 7 phút trước Leicester, 1 phút trước Manchester United, 6 phút trong trận gặp Southampton. Trước Everton có chậm hơn, ở phút thứ 18 mới có bàn mở tỉ số, nhưng họ có bàn thắng thứ hai rất nhanh để xé đối thủ ra từng mảnh.

Phong độ của bộ ba tấn công Eden Hazard, Diego Costa và Pedro Rodriguez hết sức ấn tượng. Pedro không còn là cầu thủ thường phải lo nghĩ về phòng ngự trước dưới tay của HLV Jose Mourinho, anh được tự do sáng tạo, hướng về phía trước dưới tay của Conte.

Hazard có mặt trong cả 5 bàn thắng, anh trực tiếp ghi 2 bàn. Với 7 bàn trong 11 trận đấu, Hazard có thành tích ghi bàn tốt nhất cho Chelsea kể từ khi anh đến CLB này năm 2012. Costa mùa này ít phạm lỗi và sút nhiều hơn so với khi còn chơi dưới tay Mourinho. Mùa đầu tiên trong sự nghiệp, Costa có số lần phạm lỗi trung bình dưới 1 lỗi/trận.

Tuần trước, Costa ghi bàn vào lưới Southampton, nghĩa là anh chỉ mất 64 trận để có 40 bàn thắng trong khuôn khổ Premier League. Trong khi huyền thoại như Thierry Henry phải mất 73 trận để làm việc này, Sergio Aguero mất 71 trận, Harry Kane và Teddy Sheringham mất 74 trận. Xếp trên Costa là Andy Cole (45 trận), Alan Shearer (45), Kevin Phillips (57), Fernando Torres, Ruud van Nistelrooy (60). Trong 40 bàn đó của Costa, chỉ có 1 bàn từ chấm phạt đền.

5 trận thắng, không để thủng lưới bàn nào, kể cả không có sự xuất hiện của John Terry cho thấy cách thức Conte xây dựng hệ thống phòng thủ quan trọng hơn là ai đứng trong hệ thống đó. Đến David Luiz luôn khinh suất đã biết chỉ huy hàng thủ hiệu quả, một chuyên gia chạy cánh như Cesar Azpilicueta cũng trở thành một lá chắn thép. Câu chuyện về nhân sự cho hàng thủ Chelsea tạm thời được gác lại.

Tại Premier League, nếu có HLV nào có thể thay đổi hệ thống thi đấu và nhanh chóng có được kết quả tích cực ngay thì đó chỉ là Conte. 

THÁI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên