Phép

HỒ AM CHÚA (Khánh Hòa)
HỒ AM CHÚA (Khánh Hòa)

TTC - Bao Tư tự nhận là cháu 101 đời của Bao Công. Một hôm nhàn rỗi, Bao Tư cùng đám đệ tử dạo mát bờ sông, thấy một đạo sĩ ngồi thiền dưới gốc cây cổ thụ, liền hỏi:

- Đạo sĩ ngồi đây tu được bao lâu rồi và luyện được những phép gì?

- Ta ngồi đây đã được 40 năm và khổ luyện được phép khinh thân, qua sông không cần thuyền bè chi hết.

Vừa nói dứt lời, đạo sĩ liền niệm thần chú rồi nhẹ nhàng lướt qua sông trong nháy mắt.

Bao Tư cười, bĩu môi:

- Tưởng gì lạ, tốn 40 năm mà luyện chỉ mỗi phép ấy thì uổng công quá.

Nói rồi Bao Tư lấy một đồng tiền đưa lên:

- Chỉ một đồng này người đưa đò sẽ đưa đám đệ tử của tôi sang sông.

Chiếc đò từ từ rời bờ, đến giữa dòng bỗng dưng… chìm lỉm.

Đạo sĩ thấy thế cười, tỏ ý chê nhưng Bao Tư liền giảng giải:

- Chìm mới được, chìm mới ăn tiền chớ!

- Ủa, mà ông xài phép gì vậy?

- Đấy là phép… “chìm xuồng”.

Dyr3ICL8.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HỒ AM CHÚA (Khánh Hòa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất