ĐAN TRƯỜNG <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Đang hát toát mồ hôi, Đan Trường được một pheng nữ chạy lên lấy khăn giấy thấm mồ hôi mặt. Ai thấy vậy cũng sướng cho Trường, nào ngờ, trong tờ giấy thấm ấy có trét một lớp lông mắt mèo, loại trái gây ngứa rất khủng khiếp, khiến Đan Trường một phen hú vía. Không chỉ có vậy, Trường từng bị pheng chơi xỏ suýt . . . chết! Lần đó, Trường diễn ở một quán bar tại Hải Phòng.
Đang hát, anh được pheng mời uống một ly rượu. Khi hát xong ra về, lên xe Trường bỗng thấy tay chân cứng ngắc, tim đập loạn xạ khiến quản lý Hoàng Tuấn phải gấp gấp chở đi bịnh viện cấp cứu. Song khi tới cửa bịnh viện thì Trường tỉnh táo hơn nên không vào viện vì sợ... rối thêm! Sau đó mới biết trong ly rượu của pheng có bỏ chất kích thích.
Phóng to |
MỸ DZUNG
Ca sĩ trẻ Mỹ Dzung cũng từng xanh mặt trong đêm diễn “kinh hoàng” ở Thái Nguyên. Sàn diễn là sân vận động đóng kín cửa, bỗng nhiên cúp điện. Cúp điện ở sàn diễn là chuyện thường ngày ở huyện nhưng lợi dụng lúc tối lửa tắt đèn nhiều khán giả tràn lên sân khấu giằng xé ca sĩ, giật đồ... khiến ca sĩ mạnh ai nấy kiếm đường thoát thân! Chui dưới sàn sân khấu mà Mỹ Dzung còn bị cào trầy tay chân.
Còn Noo Phước Thịnh đang giao lưu cùng Đông Nhi thì một pheng nam chạy tới “rờ” vô chỗ nhạy cảm nhất làm anh phải nhảy dựng lên.
Phóng to |
ƯNG HOÀNG PHÚC
Nhiều ca sĩ đi diễn ở tỉnh có kinh nghiệm không bao giờ đeo nhiều trang sức. Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng thích đeo dây chuyền. Một lần, đang hát bỗng có pheng chạy lên xin chụp hình chung. Pheng này khoác tay thần tượng chụp hình rất nhiệt tình. Rồi khi rời sân khấu, tiện tay pheng giựt luôn sợi dây chuyền của thần tượng về làm kỷ niệm!
Ưng Hoàng Phúc còn bị một trận hổng thể quên. Trong một chuyến lưu diễn miền Bắc, Phúc bị một nhóm trai làng cầm gậy gộc kéo tới khách sạn hỏi tội vì “dám dụ dỗ bạn gái người khác”! Nhóm này hùng hổ quát: “Ưng Hoàng Phúc là thằng nào mà bạn gái tụi tao phải chạy đi đón nó?”.
Nhờ người hỏi chuyện mới biết, nghe tin Ưng Hoàng Phúc đến hát, nhiều pheng nữ trong làng đã bỏ bạn trai để đi đón Phúc! Thế là những bạn trai ghen tức. Khi Phúc xuất hiện, nhiều người vây và hỏi: “Sao bạn gái tao lại yêu mày?”. Phúc phải mất cả buổi để giải thích, thuyết phục nhóm trai làng này hiểu chuyện và tha cho anh.
Phóng to |
LAM TRƯỜNG
Còn chàng ca sĩ Tình thôi xót xa đang say sưa ký tặng cho pheng bỗng nghe xoẹt một tiếng, nguyên một phần áo đang mặc bị xé rách, và pheng xé áo đã bỏ chạy mất dạng. Đâu chỉ có vậy, nhiều pheng còn tỏ tình, gửi meo... và nhiều cách thức khác để... tỏ tình với thần tượng của mình. Lam Trường nhận hàng đống meo mỗi ngày. Có một pheng nữ sau khi gởi khá nhiều meo không được hồi âm, cô tuyên bố: “Nếu anh không quan tâm đến em, em sẽ chết cho anh xem”, khiến Lam Trường rụng rời luôn.
Cũng có cô mướn tắc-xi đi từ Sài Gòn xuống Cần Thơ chỉ để ngắm thần tượng của mình hát rồi về. Còn pheng của Thủy Tiên thì rạch tay lấy máu tô vào trái tim có lồng chữ Thủy Tiên để bày tỏ nỗi lòng! Đan Trường kể: “Có cô gái nọ ở Hóc Môn, theo dõi lịch diễn và ngày ngày chạy theo hết sân khấu này tới sân khấu khác.
Lúc đầu tôi cứ tưởng chỉ là một pheng nhiệt tình như nhiều pheng khác, cho tới một ngày, cô chận tôi trước cửa phòng trà K lu loa: “Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em đi để biết em yêu anh đến chừng nào. Giờ anh hãy đi theo em, chúng ta phải sống chung với nhau. Nếu anh từ chối, em sẽ chết cho anh xem”. Chưa hết bàng hoàng, tôi lại phát hoảng khi cô ta nhảy ngay ra đầu xe hơi đang nổ máy trước cổng phòng trà để chứng minh không dọa suông!”.
Phóng to |
Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận