- Vậy chứ ông định viết cái gì? Chớ có viết về mấy cuộc tình tay ba, tay tư của các chân dài với đại gia, thiếu gia diễn ra lòng vòng trong các biệt thự có hồ bơi. Mấy chuyện đó ông bạn đâu có rành, kiểu đứng ngoài cửa nhìn còn không được nữa mà.
- Chuyện phim tui tính viết sẽ rất đơn giản như là... chuyện chị ba bún bò, thím năm tạp hóa, ông chín xe ôm và hai tay “lắm lời, nhiều chuyện” tụi mình. Chuyện đời thường mà đảm bảo cũng éo le, giật gân, ly kỳ. Chẳng hạn tập “đời xe ôm, niềm đau chôn giấu” về chuyện giá cước không tăng kịp giá xăng bác xe ôm ngậm ngùi. Rồi tập “gánh bún bò, gánh cả nỗi buồn” về chuyện mấy anh khách hàng thất nghiệp, ăn ghi sổ hoài mà không tiền trả. Khách hàng buồn, chủ gánh cũng buồn. Và tập “chuyện chưa kể từ người nhiều chuyện” về hai đứa tụi mình với những điều chưa nói và không thể nói. Nghe sơ sơ đã thấy hấp dẫn chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận