Ông ta rất hay quát nạt anh em, mạt sát cả chị em. Nào là “ngu như bò”, “đồ ăn hại”, nào là “con rùa”, “con sên”, “con lợn”... bêu riếu, giễu cợt nhân viên không tiếc lời, nhiều chị em đã phải khóc tức tưởi.
Cuối năm tổng kết cơ quan, chúng tôi phải phê bình thủ trưởng chứ không để mãi như thế được.
Sang phần phê bình, thủ trưởng quán triệt: “Xin các đồng chí cứ thẳng thắn phê bình, với tinh thần xây dựng. Tôi không trù dập, không định kiến. Ăn ở làm việc với nhau lâu dài, các đồng chí chắc cũng muốn như thế, không ai muốn phải chuyển đi đâu (!)”.
Tôi khéo léo đưa mắt nhìn mấy người. Phó chủ tịch công đoàn lên tiếng trước. “Tôi xin nói thẳng nói thật. Ưu điểm thủ trưởng là chủ yếu, là cơ bản, nhưng thủ trưởng còn nóng tính. Biết là thủ trưởng dạy bảo anh chị em, lời lẽ dân dã, nhưng có lúc thủ trưởng nói hơi to...”.
Tôi đưa mắt sang mấy cô luôn bị quát là “ngu như bò, ngu như lợn” thì một trưởng phòng đã giơ tay và đứng dậy nói luôn: “Tôi thấy thủ trưởng chưa chú ý giữ gìn sức khỏe, rất hay làm việc quá sức. Sức khỏe là vốn quý. Thủ trưởng mà ốm là các công việc ngừng trệ ngay...”. Tôi đưa tay ôm trán vờ suy nghĩ. Tay ở tổ Tổng hợp phê tiếp: “Tôi không nhắc lại ưu điểm của thủ trưởng. Tôi xin nói về những bức xúc trong dư luận...”.
Thủ trưởng hơi thay đổi nét mặt. Chắc tay này “bật” đây. “Tôi thấy dư luận xì xào, rằng thủ trưởng dùng xe công vào việc riêng... Tôi thấy việc thủ trưởng dùng xe vào việc riêng là hãn hữu. (Ơ! Hàng chục lần trong năm mà là hãn hữu nhỉ?) Mà việc riêng cũng là việc công. Ai chẳng có ông bà, cha mẹ. Thủ trưởng đi công tác ghé qua thăm các cụ là để yên tâm làm việc. Hậu phương có yên ổn thì công tác mới tốt được chứ! Tôi phê bình thủ trưởng đã hữu khuynh, chưa uốn nắn dư luận…”.
Chao ôi! Nữ nhân viên tài vụ phê bình tiếp luôn: “Tôi phê bình thủ trưởng là chưa mạnh dạn đề nghị nâng cấp ngôi nhà. Năm tới, đề nghị thủ trưởng quan tâm. Có nhà khang trang thì cán bộ mới thoải mái tinh thần làm việc…”. Trời ạ! Ngôi nhà ba tầng này mới xây ít lâu. Tiếp theo còn mấy ý kiến thẳng thắn phê bình tương tự như trên…
“Còn ai có ý kiến phê bình thủ trưởng nữa không ạ, xin cứ tự do tư tưởng”. Tiếng nhiều người: Ý kiến phê bình thế là thẳng thắn, phong phú. Hết rồi đấy ạ! Nhất trí ạ!
Thủ trưởng tôi đứng dậy phát biểu ý kiến tiếp thu rất thành khẩn. Cuộc họp kết thúc. Tôi đứng dậy theo mọi người ra nhà hàng dự tiệc liên hoan cuối năm…
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận