"Phây" cười

TTC
TTC

TTC - Trên “phây” (facebook) xuất hiện hằng hà sa số cao thủ cười. Hai cù nèo nghĩ rằng không giới thiệu cho bạn đọc biết thì quá uổng, bèn “chôm” từ phây của các “phây thủ” này đăng lại cho bạn đọc thưởng thức. Vì không thể liên lạc được với các “phây thủ” nên hai cù nèo vô cùng xin lỗi vì sự tự... xử này. Kính mong các “phây thủ” tha thứ và cho biết cách liên lạc để Hai tui gửi báo biếu và nhuận bút còm - bảo đảm đủ uống cà phê để… phây tiếp. Hai cù nèo xin đa tạ.

ojjioyxI.jpg

“Phây thủ” Chú ba

● Hôm nay (20-3), lần đầu tiên nhân loại tổ chức Ngày Hạnh phúc Thế giới. Sở dĩ chọn vì ngày này hằng năm có độ dài ban ngày và ban đêm bằng nhau - mang ý nghĩa của sự cân bằng. Mềnh lại nghĩ chọn chắc là vì ban đêm cũng đủ thời gian làm chuyện gì đó mà ban ngày không làm được.

Ông Karl Marx nói “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất...”.

Vậy tớ thấy mềnh rất hạnh phúc rồi vì các bà vợ hàng xóm, vợ thằng bạn, vợ người ta, người yêu thằng khác... khi gặp mềnh đều khoe sự hạnh phúc.

● Đọc bài báo kể chuyện các cô gái bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải liều mình vượt dòng suối dữ bằng cách chui vào bao ni lông mà không khỏi nghẹn ngào.

Ông bà mình có câu “Ở hiền thì gặp lành”. Nay ở đâu đó trên đất nước ta vẫn còn người dân phải “Ở liều để gặp lành”. Thương và mong mỏi lắm...

● Cha hàng xóm sau một hồi lướt web đã hét lên: “Tiền và phụ nữ đừng bao giờ nhờ ai giữ hộ, là ngạn ngữ Nhật nói nhé”. Bà vợ lão tủm tỉm: “Thế nên tui mới bảo ông đưa tiền cho tui giữ, thế là cả hai thứ của ông không mất đi đâu được”.

Lão gật gù có vẻ đồng tình.

Lão này kém, chả bù tớ nhá, vợ tớ chả bao giờ có cơ hội giữ hộ tiền của tớ đâu. Bả toàn... giữ luôn. Tớ anh hùng thật.

● Dạo này nhiều chú lên mạng hay than thở hoặc đổ thừa cho hoàn cảnh quá... Ngẫm lại thấy mấy chú còn thua các em “hót-gơ - chưn dài” vì ít thấy em nào than về hoàn cảnh, thậm chí có em còn đúc kết châm ngôn rất ư là chí lý về hoàn cảnh thế này:

“Nếu cha mẹ bạn không giàu, đó không phải là lỗi của bạn.

Nhưng nếu cha mẹ chồng của bạn không giàu, đó chính là lỗi của bạn”.

● Báo đăng: Mỗi năm, người Việt uống 3 tỷ lít bia (xếp thứ nhất khu vực ASEAN) và ăn 5 tỷ gói mì tôm.

Thay mặt Hội “Ly Chai Lon”, tui phản pháo: Dân số ta đứng hàng thứ ba ASEAN, trong đó Indonesia đông dân nhất mà lại là quốc gia Hồi giáo nên uống bia ít hơn là đúng rồi. Còn đông thứ hai là Philippines thì... bão bùng liên miên nên đâu có thời gian uống bia? Việt Nam đứng đầu là đương nhiên.

Và, cũng hợp lý thôi, uống bia nhiều như vậy thì... chỉ đủ tiền ăn mì tôm.

Hoan hô bia, hoan hô mì tôm.

“Phây thủ” Trần Hoàng Nhân

Chị tôi lớn tuổi hơn tôi

Mẹ tôi lớn tuổi hơn tôi rất nhiều

Ngoài đồng có một cánh diều

Diều mà gặp gió thì diều nó bay.

Thơ của tác giả nào mình quên rồi, nhưng đọc “thơ hòa vốn” cuối ngày trước khi khò khò cho thanh cảnh chiêm bao.

Dưới ruộng ông lão đi bừa

Là con ông lão ngày xưa đi cày.

“Phây thủ” Nguyễn Minh Nhựt

Quê tui ở giữa hai đèo/ Bắc là đèo Cả, Nam là Cù Mông/ Quê tui có một dòng sông/ Mùa hè thì cạn, mùa đông thì đầy/ Cầm cần câu cá trên tay/ Dưới nước cá lội, chim bay trên đầu. P/S: thơ này của ai, mình quên mất rồi. Hic!

“Phây thủ” Đào Đức Tuấn Đào

Bỗng thấy một bác già già/ dòm đi dòm lại đúng là nông dân.

“Phây thủ” Khải Đơn

Xin thông báo với các bạn, ngoài việc LHQ quy định hum nay (20-3) là ngày Quốc Tế Hạnh Phúc thì họ cũng tiện tay quy định lun ngày 19/11 là ngày Nhà Vệ Sinh Thế Giới nha.

Hạnh phúc xong mà phải 8 tháng sau mới được đi vệ sinh thì kể cũng cực...

y3zfhvCU.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất