- Chuyện không hay ho, ông nhớ chi vậy?
- Hừm, không nhớ cũng phải nhớ vì bây giờ nhiều chuyện cũng giống thế. Muốn con vào học được trường tốt phải ký sổ vàng. Muốn chứng giấy tờ phải đóng tiền ủng hộ địa phương... Và mới nhất là chuyện sân bay kèm sân golf! Cứ sân bay nào lòi ra chút đất trống thì y như rằng người ta kèm ngay vào đó một cái sân golf cùng khách sạn.
- Ông biết một mà không biết mười. Sở dĩ đưa sân bay vào sân golf là nhằm giúp phát triển ngành hàng không tiến lên một tầm cao mới trong việc phục vụ thượng đế.
- Cái gì? Giúp phát triển ngành hàng không?
- Chính xác. Này nhé, hôm nay hãng hàng không Sorry Airlines xin thông báo chuyến bay lúc 13 giờ sẽ dời đến 19 giờ. Trong lúc chờ đợi, quý khách có thể chơi golf ngay trong sân bay. Hay ngày mai, hãng Delay Airlines thông báo chuyến bay được dời đến khi máy bay đủ tiền đổ đầy xăng, kính mời quý khách vào nghỉ ngơi tại khách sạn golf ngay trong sân bay với giá ưu đãi.
- Nhưng mà ai nghỉ ngơi nổi trong khách sạn sân bay, hay chơi golf trong sân bay khi máy bay gầm rú trên đầu?
- Ông khéo lo, số người “mũ ni che tai” bây giờ đâu có hiếm. Tiếng máy bay nhằm nhò gì, có nhiều chuyện thiên hạ kêu còn to hơn tiếng động cơ máy bay mà người ta chẳng thèm nghe kia kìa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận