25/01/2011 20:36 GMT+7

Phát tang 9 ngư dân bị mất tích trên biển

Bài, ảnh: HÀ ĐỒNG
Bài, ảnh: HÀ ĐỒNG

TTO - Sau 10 ngày tìm kiếm nhưng không thấy tung tích tàu câu mực của gia đình anh Tăng Văn Xô (thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) cùng 9 ngư dân trên tàu, sáng 24-1 gia đình đã làm lễ chiêu hồn, phát tang các nạn nhân.

Ngừng tìm kiếm tàu mất tích, gia đình nạn nhân vô vọngThanh Hóa: 9 ngư dân mất tích trên biển

YmdTtHdk.jpgPhóng to
Chị Nguyễn Thị Hương - vợ anh Hoàng Văn Nhẫn (ở thôn Hưng Bắc, xã Hưng Lộc, Hậu Lộc) - và các con anh Nhẫn đau đớn tột cùng - Ảnh: Hà Đồng

Nơi cửa biển Ngư Lộc lạnh giá, thêm một lần nữa vang tiếng khóc xé lòng, đau đớn của các ông bố bà mẹ mất con, vợ mất chồng; những đứa trẻ mất cha. Trong 9 nạn nhân, có một nhà có ba anh em, một gia đình có hai em anh ruột.

Hàng trăm người thân các gia đình nạn nhân kêu gào tên nạn nhân trong vô vọng, đau đớn tột cùng. Chị Nguyễn Thị Hương - vợ nạn nhân Hoàng Văn Nhẫn (sinh 1970, ở thôn Hưng Bắc, xã Hưng Lộc) và năm đứa con ngồi đờ đẫn bên di ảnh anh Nhẫn, khóc không thành tiếng.

Anh Nhẫn là lao động chính của gia đình. Chị Hương nghề nghiệp không ổn định, mấy đứa con còn nhỏ. Anh Nhẫn mất đi, con đường đến trường của năm đứa con thơ sẽ gập ghềnh, khó khăn hơn rất nhiều.

Sau lễ chiêu hồn, các gia đình nạn nhân đưa bài vị, di ảnh nạn nhân về nhà phát tang. Trong ngôi nhà đơn sơ của gia đình nạn nhân Tăng Văn Việt (xã Hưng Lộc), vợ con anh như người mất hồn, ai nấy gần như kiệt sức vì nỗi đau, mất mát quá lớn.

Tăng Thị Mai - con gái đầu của anh Việt - mếu máo: "Bố hứa sau chuyến đi sẽ về mua quần áo mới cho cháu, em Nam, em Thắng đón tết. Vậy mà đến nay bố vẫn không về". Nói xong, Mai òa khóc nức nở. Hai đứa em Mai bám vào áo mẹ khóc sụt sùi.

Đau đớn hơn cả là gia đình ông Tăng Văn Chí (63 tuổi), bà Nguyễn Thị Xuyên (63 tuổi, thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc) khi mất đi ba người con trai là Tăng Văn Xô, Tăng Văn Viết, Tăng Văn Việt. Gia đình ông Nguyễn Văn Mẫu, bà Hoàng Thị Quân cùng thôn cũng mất đi hai người con trai là Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Thu.

Các nạn nhân bị mất tích đều là lao động chính của gia đình, đang nuôi bố mẹ già, con thơ dại.

aSxLCpO4.jpgPhóng to
Quang cảnh lễ chiêu hồn, phát tang bên cửa biển Ngư Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa) sáng 24-1 - Ảnh: Hà Đồng
lHukcJrK.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Đức Quyền - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (phải) - tặng quà cho gia đình nạn nhân Tăng Văn Xô (chủ tàu) ở thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc - Ảnh: Hà Đồng

Chia sẻ khó khăn gia đình các nạn nhân, ông Nguyễn Đức Quyền - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên, tặng mỗi gia đình 3 triệu đồng và một túi quà tết trị giá 100.000 đồng.

UBND xã Ngư Lộc, UBND huyện Hậu Lộc cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

Ông Quyền chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở xã Ngư Lộc và Hưng Lộc phải chăm lo cho các gia đình nạn nhân có được cái tết cổ truyền tươm tất, ấm cúng. Cạnh đó, UBND huyện Hậu Lộc cần sớm phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh giải quyết chế độ, chính sách cho các gia đình nạn nhân theo quy định của Nhà nước.

Các ngư dân trên chiếc tàu bị nạn gồm: Tăng Văn Xô (thuyền trưởng), Tăng Văn Viết (1975), Tăng Văn Việt (1977) là ba anh em ruột trong một gia đình; Nguyễn Văn Thành (1987) và Nguyễn Văn Thu (1985) là hai anh em ruột; Nguyễn Văn Hải (1986) đều trú tại xã Ngư Lộc; Đặng Văn Hải (1957), Lê Sinh Hoa (1966) và Hoàng Văn Nhẫn (1970) đều trú tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.

Bài, ảnh: HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên