02/01/2015 10:44 GMT+7

​Phạt mới tin

BÚT BI
BÚT BI

TT - Không biết có nơi nào bị phạt chưa? Phạt ai thì công bố lên cho mọi người biết.

- Đầu năm ai lại nói chuyện phạt. Nghe mất vui!

- Không ít người mong chờ chuyện đó đấy, ông hỏi mọi người xem.

- Căn nguyên nào ông lại muốn người ta bị phạt?

- Tại họ để ATM “nghỉ tết”. Ông thử đi rút tiền ATM rồi rơi vào cảnh tiền mình nhưng người ta giữ, còn ATM có đủ lý do không nhả tiền thì sẽ thấy tôi đâu quá đáng.

- Phạt là đúng rồi. Nhưng có đơn vị nào bị phạt chưa?

- Tôi đang chờ như ông. Chỉ sợ là huề cả làng thôi. Mấy ông ngân hàng đổ cho khách hàng rút nhiều nên ATM bị lỗi, chứ máy có hết tiền đâu. Còn với bà con mình, không rút được tiền, bất kể do ATM bị lỗi hay hết tiền thì cũng như nhau, là lủng túi, là hết tiền, là rối tung lên vì muốn làm gì cũng không được, là đầu năm đã gặp chuyện bực mình...

- Ông nên đặt hàng với Ngân hàng Nhà nước. Bà con than phiền về ATM đầy ra đấy. Phạt rồi công bố lên, thế mới tâm phục khẩu phục.

- Đặt hàng gì. Họ có trách nhiệm kiểm tra, phạt, nếu cầu thị thì công bố cho công chúng biết, vậy mới sòng phẳng.

- Ý ông là...

- Đừng hỏi “phạt ai chưa”. Tôi chỉ sợ lại viện dẫn khó khăn này, vướng mắc nọ, thiếu người kiểm tra... để rồi trả lời là “chưa phạt ai”.

- Tôi hiểu ý ông rồi. Phạt mới tin. Chờ xem!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên