- Ông có hâm không? Xưa nay chỉ thấy người ta nói chuyện nấu cao từ các loại xương động vật chứ làm gì có chuyện nấu cao từ lòng heo bao giờ. Chẳng qua vừa rồi ông mới đọc bài điều tra về một cơ sở nấu cao từ lòng heo thối...
- Vâng, thì cũng từ bài điều tra ấy tui mới lên mạng tìm kiếm thông tin về cao nấu từ lòng heo, và đã hoàn toàn không thấy ai đề cập, vậy mới thấy quái lạ vì cái thứ cao lạ lùng này lại được cấp phép sản xuất.
- Ừm, biết đâu nó lại là một phát minh mới nên người ta mới cấp phép, chứ lẽ nào cơ quan nhà nước lại cẩu thả như thế?
- Phát minh! Phát minh cái gì ở đây?
- Biết đâu đây là một phát minh cho các bợm nhậu ghiền món lòng heo? Thay vì phải mất công chờ đợi chế biến, ăn uống lích kích, giờ đây người ta có cao lòng heo, chỉ cần một viên là nhậu tới bến. Phải là phát minh, là sáng tạo như thế nên người ta mới cấp phép, chứ bảo làm cao từ lòng heo để dùng như thuốc chữa bệnh, thuốc bổ mà cũng cấp phép thì đúng là bó tay chấm com!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận