Một hôm ra quán mua mấy thứ gia vị, chàng chợt nghe bà bán hàng than thở: “Độ rày buôn bán thật khổ! Được chút tiền lãi cũng không đủ bù cho chi phí giấy gói. Thời đại gì mà giấy loại cũng quý như... vàng”. Sáng kiến chợt lóe lên trong đầu chàng: Ừ nhỉ, sao ta không thử kinh doanh mặt hàng “quý hiếm” ấy nhỉ? Bạn bè ta làm những công việc dính tới giấy má thiếu gì!
May sao chàng tình cờ gặp lại bạn cũ, hiện đang làm ở cơ quan giải quyết khiếu tố, khiếu nại. Sau một hồi lai rai rủ rỉ, rù rì cùng nhau, chàng đã có hướng đi... quyết định. Chàng gom hết của chìm của nổi sắm một món quà đặc biệt đến “làm quen” với thủ trưởng của anh bạn. Vị thủ trưởng liếc qua gói quà rồi vui vẻ vỗ vai chàng: “Cậu khá lắm! Biết tận dụng vậy là rất tốt...”. Chàng được đưa đến tham quan cả một “kho” đồ sộ những đơn thư khiếu nại tồn đọng từ nhiều năm. Chàng thật sự sững sờ trước một “kho báu vĩ đại” bị... lãng quên.
Từ đó, chỉ bán giấy loại mà chàng phất lên trông thấy; nhà cửa thì lên tầng, xe cộ đồ đạc thì lên đời... Đang mùa “chống tham nhũng” nên chàng càng “trúng” đậm. Chàng còn có sáng kiến treo “hòm thư góp ý” ở khắp nơi, hàng ngày chỉ việc rong xe đi thu gom về... cân ký. Thật là một nguồn để “khai thác” vô tận!
Bây giờ thì vợ chàng hớn hở nguýt yêu: “Anh thật là... thánh!”.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận