●Thơ là ánh sáng, nhưng nhà thơ không phải ông Mặt trời.
●Thơ không bao giờ chết, chỉ những bài thơ dở là không sống được mà thôi.
●Thơ là tiếng lòng của nhà thơ, nhưng là tiếng than của mấy bà vợ và là tiếng chép miệng của nhiều chủ quán.
●Thơ chắp cánh cho nhạc, nên nhạc bay bổng còn thơ thì trầm lắng.
●Ít có nhà thơ đủ bản lĩnh nhận thơ mình dở, nhưng nhiều nhà thơ thừa lời lẽ khen thơ mình hay.
●Những bài thơ nổi tiếng nhờ được “lăng xê” cũng như anh què ngồi trên chiếc kiệu. Đến lúc nào đó thiên hạ sẽ nhận ra sự khập khiễng, vì cả cuộc đời anh ta không thể ngồi mãi trên đó.
●Thơ làm hứng khởi cho thuở ban đầu của tình yêu, nhưng có thể làm kết thúc tình yêu bằng cuộc ly hôn không có phần phân chia tài sản.
●Tính tỉ lệ, nhà thơ là người giàu nhất: Giàu tưởng tượng, giàu tình cảm, giàu triết lý, giàu tính giai cấp, và giàu... tự ái. Duy nhất chỉ một cái nghèo: tiền.
Tuổi Trẻ Cười số 470 ra ngày 15/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận