Phóng to |
Như đạo diễn bộc bạch, phim đã vẽ nên chân dung Đông Tà và Tây Độc hoàn toàn khác với những gì trong tiểu thuyết Kim Dung. Sau khi rời khỏi quê nhà, bỏ lại người con gái mình thương yêu mà nay đã trở thành chị dâu của chính mình, Âu Dương Phong lang bạt đến một sa mạc ở phía Tây. Anh mở một tửu quán nhỏ và bắt đầu nghiệp vụ sát thủ tại đây. Cứ đến lập xuân, người bạn lâu năm Hoàng Dược Sư lại đến thăm tửu quán của Âu Dương. Dược Sư là người có nhiều ân oán giang hồ cũng bởi thói trăng hoa và mối quan hệ yêu - hận bất phân với huynh đệ họ Mộ Dung cùng món nợ tình với phu thê Kiếm khách mù và Đào Hoa. Vì vậy, chính Âu Dương từng có lần được nhà họ Mộ Dung nhờ cậy thủ tiêu Hoàng Dược Sư... Đan xen giữa những ân oán của Hoàng Dược Sư là câu chuyện về Hồng Thất - một tay sát thủ thuê của tửu quán Âu Dương, cùng cô gái mang giỏ trứng mong muốn có người trả thù cho anh trai, và câu chuyện buồn của chính Âu Dương Phong, khi sự thật về người con gái ngày xưa anh yêu thương dần được sáng tỏ...
Đông Tà Tây Độc (Ashes Of Time: Redux) được phát hành lại lần này chính là phiên bản mới chỉnh sửa lại từ bản phim năm 1994. Vì muốn phim được phát hành chính thức tại Mỹ, nên Vương Gia Vệ đã cắt gọt rất nhiều chi tiết, và sắp xếp lại các cảnh quay theo một mạch phim dễ hiểu hơn hẳn. Sở dĩ Vương Gia Vệ quyết định phát hành lại bộ phim này vì đây là bộ phim kiếm hiệp duy nhất của ông và cũng là bộ phim "ám ảnh" ông nhiều nhất. Phim được liệt vào hàng kinh điển của điện ảnh Hong Kong - Trung Quốc và được đánh giá là bộ phim xuất sắc nhất của Vương Gia Vệ, hơn cả hai bộ phim nổi tiếng khác của ông là Tâm trạng khi yêu và Xuân quang xạ tiết. Phim thắng lớn tại Giải thưởng điện ảnh Hong Kong năm 1995, Giải Kim Mã năm 1994, Liên hoan phim Venice, Liên hoan phim Venezia, Fant-Asia Film Festival, và nằm ở một thứ hạng cao trong danh sách "Top 100 phim Trung Quốc xuất sắc nhất mọi thời đại" với sự tham gia diễn xuất của cả "dàn sao": Trương Quốc Vinh, Lương Gia Huy, Lâm Thanh Hà, Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Trương Học Hữu, Trương Mạn Ngọc...
"Đông Tà Tây Độc" dù nổi tiếng tại Hong Kong nhưng vẫn hoàn toàn lạ lẫm với khán giả Âu - Mỹ, vì vậy công ty phát hành đầu tiên của phim là Project House Limited đã bỏ ra một số tiền lớn là 10 triệu HK$ để mời Vương Gia Vệ dựng lại bộ phim. Vốn nổi tiếng cầu kỳ, Vương đã dành hẳn ba năm trời để biên tập nên bản mới. Phiên bản mới đã được trình chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes 2008, dài 93 phút, với những hiệu ứng màu sắc kỹ thuật số tân tiến, kỹ xảo hình ảnh và nhạc nền hoàn toàn mới. Ngoài những ca khúc nổi tiếng đã có ở phiên bản cũ, còn có bảy ca khúc mới do nhạc sĩ Mã Hữu Hữu viết cho phiên bản mới này.
Áo Trắng số 6 (ra ngày 1-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận