Ở Diyarbakir, tòa tuyên án ông Hayrettin J. phải tặng hoa cho vợ mỗi tuần một lần trong năm tháng do tội đánh đập vợ và lấy vợ hai trái phép. Ngoài ra ông còn phải đọc một cuốn sách mỗi tháng trong vòng năm tháng về đề tài “quan hệ gia đình và giáo dục con cái”. Tuy nhiên, ông Hayrettin cho rằng việc buộc ông tặng hoa cho vợ làm mất mặt ông trước mọi người, nên ông nói thà ở tù còn hơn và ông xin tòa ly dị vợ.
Còn ông Ömer Duman, 33 tuổi, bị kết án mỗi tháng phải đọc một tiểu thuyểt cổ điển của nền văn học thế giới trong năm năm do tội đã đánh vợ trên đường phố đầu năm nay. Ông tỏ ra hối lỗi, chấp nhận án phạt và nhận thẻ thư viện địa phương để đến mượn sách đọc. Tại Trabzon, Özgür Solmaz, 23 tuổi, bị kết án một năm tù giam và nộp phạt 375 lira Thổ Nhĩ Kỳ (256 USD) về tội bắn súng chỉ thiên trong khi cãi lộn với bạn bè. Thay vì ngồi tù, Solmaz bị buộc trong ba tháng phải đọc các sách nói về sự nguy hiểm của súng và phân phát các tờ bướm nói về đề tài này cho người đi đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận