19/03/2011 08:29 GMT+7

Pháp đình lý sự

MaiCong
MaiCong

TTC - Muốn có chút tiền sắm sửa cho cái Tết được xôm tụ, Nguyễn Tú Anh (cán bộ Công an quận Thủ Đức, TP.HCM) lân la làm quen vợ một bị can mới bị bắt (chị Đinh Thị Ngọc Thúy) để ngỏ lời “giúp” chồng chị này được tại ngoại với giá 60 triệu đồng.

Gff67fAB.jpgPhóng to

Hổng hiểu anh cán bộ điều tra này “chuyên nghiệp” đến mức nào mà khi được đề nghị viết giấy nhận tiền lo lót đã thảo luôn một “hợp đồng” chạy án rất chi tiết. Cũng nhờ cái hợp đồng năm năm rõ mười này mà cơ quan điều tra chẳng khó khăn gì thộp được cả một đường dây chạy án liên quan đến Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thủ Đức. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ngày 27-1-2011, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử Tú Anh cùng 2 đồng phạm khác nguyên là các kiểm sát viên cùng tham gia chạy án, chia chác khoản tiền mà đương sự đã đưa để nhờ chạy án.

Tòa hỏi Nguyễn Tú Anh:

- Bị cáo có phải là người trực tiếp điều tra vụ án chồng của chị Thúy hay không? Căn cứ vào đâu mà bị cáo đòi 60 triệu đồng?

- Không ạ, bị cáo vào ngành nhưng chưa có làm án hình sự lần nào hết á. Bởi vậy khi chị Thúy nhờ xin tại ngoại cho chồng, bị cáo có biết thế nào đâu nên phải hỏi qua anh Phú (kiểm sát viên). Ảnh nói sao thì bị cáo nói lại với họ vậy thôi.

- Bị cáo gợi ý chạy tại ngoại cho người ta chứ làm sao người ta biết bị cáo làm được mà đến nhờ. Mà ai chỉ bị cáo viết biên nhận vậy?

- Dạ đâu có ai.

- Bị cáo viết rất rõ ràng cụ thể “Thừa ủy quyền của anh Phú...”, Phú có ủy quyền cho bị cáo nhận hối lộ à?

- Dạ hổng có, bị cáo có hỏi anh Phú là có người nhờ lo tại ngoại có làm được không? Ảnh nói làm được. Vậy là bị cáo làm cho anh Phú thì coi như ảnh ủy quyền nên mới ghi thế.

- Bị cáo còn viết “... nếu như không được tại ngoại thì Tú Anh phải hoàn trả số tiền trên” đúng không?

- Dạ, bị cáo nghĩ là nếu không lo được vụ này thì trả lại tiền cho họ thôi...

- Bị cáo đi nhận hối lộ mà ngang nhiên như đi ký kết hợp đồng dân sự vậy à? Chỉ thiếu mỗi phần “bên A”, “bên B” nữa thôi là thành cái hợp đồng dân sự rồi đó. Tòa án Nhân dân TP.HCM đã xử phạt Nguyễn Tú Anh, mắt xích chính trong đường dây chạy án này, 8 năm tù; 2 kiểm sát viên từ 2

- 5 năm tù; còn người đưa hối lộ là chị Đinh Thị Ngọc Thúy cũng bị phạt 3 năm tù nhưng được Tòa cho hưởng án treo.

C.M.

76i2bqtt.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MaiCong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên