- Em hãy cho ví dụ về phản xạ có điều kiện?
- Dạ, ví dụ như mỗi khi World Cup sắp khai diễn là mẹ em tẩu tán hết đồ đạc ở trong nhà.
![]() |
POLI-VINYL-CLORUA (CLB Cười Quảng - Đà)
Lý do nghiêm túc
Ông hỏi cháu yêu:
- Theo nhận xét của cô giáo, giờ anh văn là các cháu yên lặng nhất, chẳng lẽ các cháu thích môn này, hay có lí do gì khác không?
- Nói thật ông đừng giận, tiếng việt tụi cháu học còn chưa xong thì tiếng anh có hiểu gì đâu, nên cứ ngồi yên như vịt nghe sấm vậy thôi.
- !!!
Võ Đình Lang (Bình Định)
Ngồi lê thành phố
Bố bảo con trai:
- Con nên về quê tu chí làm ăn. Ra thành phố mấy năm nay mà có nên cơ nghiệp gì đâu. Các bạn con ở nhà, khối đứa tạo dựng được cơ nghiệp, làm được nhà cao cửa rộng năm sáu trăm triệu đấy.
- Bố không nghe câu “giàu nhà quê thua ngồi lê thành phố” à? Con ở thành phố đang sử dụng cái nhà vệ sinh tiền tỉ cơ đấy.
ĐINH HUYỀN CHIÊNS (Ninh Bình)
Cách giữ chân
- Dân mình còn nghèo quá, vậy mà người ta xây chi cơ quan công sở đồ sộ nguy nga tốn kém hết sức!
- Đó cũng là một cách “giữ chân” nhân viên công quyền không rời nhiệm sở trong giờ hành chính đó: Ngồi ở chỗ cao sang lộng lẫy không thích hơn quán xá chật chội đông đúc sao!
NĂM NƯỚC LẠNH (Long An)
Xin địa chỉ
Chủ nhà phát hiện có một người đang “giải quyết nỗi buồn” trước cổng nhà mình:
- Anh kia, sao lại làm thế?
- À, uống bia vào “mắc” quá không ‘kiềm” được. Thông cảm nha.
- Được rồi, anh cho tôi xin địa chỉ.
- ?
- Khi nào “mắc”, tôi sẽ tìm đến trước cổng nhà anh để “giải quyết” nhé.
MINH LINH (Vũng Tàu)
Sưng tay
- Sao hai bàn tay cậu sưng vù vậy?
- Tại tối qua mình đi xem ca nhạc.
- Xem ca nhạc sao lại sưng tay?
- Khi giới thiệu ca sĩ, MC “xin” một tràng pháo tay. Đang hát, ca sĩ lại hú hét “xin” vài tràng pháo tay nữa. Hát xong khán giả vỗ tay động viên, khích lệ chưa dứt thì MC “xin” thêm một tràng nữa. Vỗ tay suốt, tay không sưng sao được!
ĐÀO BẮC (Huế)
Núi khác cao hơn
- Nghe nói điều kiện đầu tiên để gia đình anh xem xét chấp nhận con dâu hoặc con rể tương lai là phải có bằng đại học, có đúng như vậy không?
- Quả là có như vậy. Cũng vì việc quá coi trọng bằng cấp mà hôn sự của vợ chồng tôi tưởng đã bất thành.
- Sao thế? Vợ anh tốt nghiệp đại học cùng một lượt với anh mà?
- Khó khăn lại ở phía gia đình vợ tôi. Đa số dâu, rể của ba má vợ tôi đều là thạc sĩ, tiến sĩ nên ông bà không muốn gả con gái cho thằng chỉ tốt nghiệp đại học như tôi.
Vân Nguyễn (TP.HCM)
Thấp hơn
Bố (chép miệng than):
- Cái 3G từ hôm tăng giá vẫn chạy như rùa!
Thằng nhóc đứng kế bên nghe thấy chợt nói:
- Từ ngày mai, bố cũng tăng tiền quà sáng cho con bố nhé.
Bố:
- Sao vậy con?
Con:
- Vì tiền quà bố cho vẫn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới.
Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận