Phân loại rác đúng chỗ

NGUYỄN THỊ HẠNH
NGUYỄN THỊ HẠNH

AT - Mỗi lần có cái ly hay chai thủy tinh bị vỡ tôi thường gom vào đổ trong thùng rác trước nhà trọ. Tôi cứ vô tư làm việc ấy trong một thời gian dài mà không bao giờ nghĩ đến việc người đi gom rác phải làm thế nào với những mảnh chai. Trong dịp tình cờ làm tình nguyện viên cho một dự án hỗ trợ người thu gom rác của thành phố, tôi mới biết rằng bấy lâu mình đã hành động sai lầm.

KYStWJcZ.jpgPhóng to
Minh họa: NOP
Gặp gỡ và phỏng vấn nhAững người đi gom rác ở bãi tập kết rác, tôi mới cảm nhận hết cái vất vả, cực nhọc của họ. Không chỉ tiếp xúc với môi trường làm việc ô nhiễm độc hại mà họ còn bị nhiều người kỳ thị, phân biệt. Song có một điều làm tôi nhớ nhất là hầu hết mọi người đều chia sẻ: họ sợ nhất khi tiếp xúc với các mảnh chai vỡ, kim tiêm... bị lẫn vào trong rác mà không có bất cứ thứ đồ bảo hộ lao động nào. Trong môi trường ô nhiễm và độc hại ấy, nếu bị xây xát sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.

Niềm cảm thương và ân hận dâng lên trong lòng tôi. Bao lâu nay tôi quá vô tâm, đã góp phần gây nguy hiểm cho những người đi gom rác. Có ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi là tốt, nhưng còn cần phải biết cách phân loại rác, tránh gây nguy hiểm cho người khác.

fC7GsauS.jpgPhóng to

Áo Trắng số 12 ra ngày 1/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất