Vợ: - Ý anh tiếc vì tiền mừng đám cưới vơi đi một nửa chứ gì?!
Chồng: - Phải chi cơ quan cứ trả lương hằng tháng không cần qua thẻ ATM.
Vợ: - Ý anh muốn nói tài vụ chuyển lương của anh qua thẻ của tui chứ gì? Quản lý chuyện tiền nong là việc của tui mà!
Chồng: - Phải chi giờ đến tuổi về hưu nghỉ cho khỏe.
Vợ: - Ý anh trù cho tui mau già như anh chứ gì?
Chồng: - Phải chi giờ yên lặng 5 phút cho thanh thản đầu óc.
Vợ: - Ý nói tui bà tám nhiều chuyện chứ gì? Tui nói cho mà biết, nhà này không có tui là cha con ông đói nhăn răng.
Chồng: - Chứ trong túi tui làm gì có tiền mà ăn với uống nên đói thường xuyên là phải.
Vợ: - Ngày mai tui tăng thêm cho ông mỗi ngày 10.000 đồng được chưa, đàn ông gì dẻo mồm dẻo miệng quá!
TRẦN VĂN TÁM (Củ Chi)
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận