TTO - Lối chơi tiqui-taca của TBN đã không còn phát huy được sức mạnh khi gặp người hàng xóm Bồ Đào Nha ở bán kết. Nhưng với một chút may mắn, họ vẫn vào chung kết với chiến thắng trên chấm 11m.
Tin bài liên quan<?xml:namespace prefix = o /> |
Trận derby bán đảo Iberia bắt đầu bằng bất ngờ của HLV Del Bosque dành cho NHM. Đó là tiền đạo Alvaro Negredo xuất quân ngay từ đầu ở vị trí đá cắm chứ không phải Cesc Fabregas hay Fernando Torres - hai cầu thủ đã thay phiên nhau chiếm vị trí mũi nhọn từ đầu giải.
Del Bosque muốn đánh lạc hướng đối thủ rằng TBN sẽ có thêm miếng tạt cánh đánh đầu bên cạnh tiqui-taca (Negredo rất mạnh trong không chiến), nhưng chiến thuật này đã không thành công bởi bên kia chiến tuyến, HLV Paulo Bento đã chuẩn bị sẵn một đấu pháp để phá lối chơi tiqui-taca của đối thủ.
BĐN chơi pressing dựa nhiều vào sức mạnh và tốc độ. Với lối chơi này, BĐN luôn vây rát các cầu thủ TBN mỗi khi đối thủ có bóng, khiến các kỹ thuật gia của TBN không thể có thời gian và khoảng trống để thực hiện những pha bật tường quen thuộc. Các cầu thủ TBN bắt đầu lúng túng và những đường chuyền hỏng xuất hiện mỗi lúc một nhiều.
Lần đầu tiên kể từ đầu giải, TBN mới kiểm soát bóng ít như vậy (57%). Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi trong khi các đối thủ khác đều kiêng nễ lối chơi tiqui-taca thì BĐN lại chẳng chút e dè. Họ chủ động đẩy cao đội hình chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu, khiến đối thủ bị bất ngờ và dẫn đến mắc sai lầm. Một trong những sai lầm đó đã đem về cho Ronaldo cơ hội (phút 31), đáng tiếc chân sút này lại không tận dụng được với pha sút chìm sượt cột dọc ra ngoài.
Chưa hết, khi cướp được bóng, các cầu thủ BĐN nhanh chóng đẩy ra hai cánh cho hai chiếc F1 Ronaldo, Nani đang chực sẵn. Đây là một nước cờ khôn ngoan nữa của HLV Bento bởi Ronaldo và Nani vừa kỹ thuật lại tốc độ. Vì thế, để bắt chết được hai cầu thủ này, TBN phải mất bốn người, nên quân số bị vơi đi và lối chơi tiqui-taca cũng phá sản theo.
Del Bosque tiết lộ ông đã có kế hoạch phong tỏa Ronaldo. Nhưng những toan tính của ông đã không thành công, bởi Ronaldo vừa nhanh lại kỹ thuật. Trong 45 phút đầu tiên, Ronaldo đã quần cho bộ đôi Arbeloa - Pique (những người được HLV Del Bosque chỉ định theo sát anh) một trận nhừ tử, khiến cả hai chẳng còn dám lên, qua đó phần nào làm suy yếu sức mạnh của TBN.
Nhưng lối chơi này cũng có hai mặt. Khi thể lực còn sung mãn, lối chơi này đã chia cắt hoàn toàn tuyến tiền vệ của TBN, khiến họ không thể thực hiện được lối chơi tiqui-taca.
Nhưng một trận đấu kéo dài tới 90 phút và thậm chí, là 120 phút. Vì thế, các cầu thủ BĐN đã không còn đủ sức để thực hiện lối chơi này, và thế trận lại thuộc về TBN. Nhưng TBN dù cầm được bóng nhưng không thể áp sát được khu thành thủ môn Patricio bởi sự quả cảm, khả năng bọc lót của hàng phòng ngự của BĐN ở trận này là quá tốt.
Do đã tốn quá nhiều sức để pha lối chơi của TBN nên khi bước vào hiệp phụ, BĐN chỉ còn biết co mình chống đỡ những pha lên bóng của đối thủ. May cho BĐN, các chân sút của TBN (Iniesta 103', Pedro 115') lại không biết tận dụng những cơ hội vàng để kết thúc trận đấu.
Bất phân thắng bại sau 120 phút, hai đội dắt tay nhau lên chấm 11m để phân định thắng thua. BĐN tạo được lợi thế trước khi thủ thành Patricio chặn được cú sút đầu tiên của Alonso. Nhưng với sự xuất sắc của thủ thành Casillas (đẩy được cú sút của Moutinho) và cùng với sự giúp sức của thần may mắn (Bruno Alves sút trúng xà ngang dội ra, còn Fabregas sút trúng cột dọc nhưng vào lưới), TBN đã lội ngược dòng đánh bại BĐN 4-2 để ghi tên mình vào chung kết.
Công bằng mà nói, BĐN đã có một trận đấu xuất sắc, nhất là về mặt chiến thuật. Nhưng trong bóng đá, hay không chưa đủ mà còn phải có thêm chút may mắn. Về mặt này, BĐN đã không có và họ đã phải ngậm ngùi nhìn TBN cướp mất vé vào chung kết Euro 2012.
T.VĨ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận