Tài xế taxi Đỗ Phú (22 tuổi, huyện Nghĩa Hành) cho biết taxi trước đó chở một phụ nữ tên Lệ (tự xưng ở Đắk Lắk) đến ngân hàng ở TP Quảng Ngãi rút tiền. Sau đó Lệ đưa Kiên 3,5 triệu đồng để Kiên đưa bảy thanh niên đến TP Quảng Ngãi gặp Lệ. Kiên khai nhận là phụ giúp bà Lệ tìm, đưa người lao động đi Tây nguyên. Các thanh niên được giải cứu cho biết qua một người giới thiệu, bà Lệ liên lạc điện thoại và cam kết đưa họ đến Đắk Lắk làm việc với mức lương trên 3,5 triệu đồng/người/tháng. Bà Lệ sẽ lo mọi chi phí tiền xe, ăn uống, chỗ nghỉ và cho ứng trước 3,5 triệu đồng/người thì lực lượng công an xã đến mời về trụ sở.
Theo ông Cao Văn Tùng - trưởng Công an xã Sơn Hạ, trước đây Lệ đã bị nhiều thanh niên địa phương làm đơn tố cáo việc lừa họ đến Lâm Đồng. Cụ thể vào tháng 7, bà Lệ đưa sáu thanh niên ở Sơn Hạ đến Lâm Đồng làm việc nhưng sau đó họ bị nhốt vào một ngôi nhà ở thôn Đoàn Kết, huyện Đức Trọng. Đến bữa ăn, mỗi người được một tô mì gói. Sau đó có một số chủ rẫy đến xem mặt rồi “mua” về để lao động với mức lương từ 2-2,2 triệu đồng/tháng. Do không ai chịu ký hợp đồng nên bị một số đối tượng đánh đập, ai muốn về lại quê phải đưa trên 3 triệu đồng. Nhiều người không chịu nổi đã cầu cứu gia đình mang tiền đến Lâm Đồng chuộc về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận