13/09/2006 15:35 GMT+7

Peter Jackson - "chúa tể phim thần thoại"

A.NGUYỆN (Theo Reuters/Hollywood Reporter)
A.NGUYỆN (Theo Reuters/Hollywood Reporter)

TTO - Sau thành công của bộ ba Chúa tể những chiếc nhẫn, Peter Jackson đang ấp ủ một đồ án phim mới, cũng là loạt phim thần thoại đậm chất thiên anh hùng ca. Khác biệt lớn nhất chính là tập tiểu thuyết cảm hứng cho phim không xuất phát từ một tên tuổi nổi tiếng.

xm6jVko0.jpgPhóng to
Peter Jackson
TTO - Sau thành công của bộ ba Chúa tể những chiếc nhẫn, Peter Jackson đang ấp ủ một đồ án phim mới, cũng là loạt phim thần thoại đậm chất thiên anh hùng ca. Khác biệt lớn nhất chính là tập tiểu thuyết cảm hứng cho phim không xuất phát từ một tên tuổi nổi tiếng.

Temeraire lấy bối cảnh giả tưởng là những cuộc chinh phạt của Napoleon nhưng thêm vào là những trận không chiến giữa rồng lửa và phi công quả cảm.

Truyện phim xoay quanh nhân vật Đại tá hải quân Anh Will Laurence, người truy đuổi một tàu chiến Pháp. Chính lúc đó, ông đã khám phá ra một quả trứng rồng chưa nở đựng trong bảo tráp - món quà của hoàng đế Trung Hoa dành cho Napoleon. Khi trứng nở, ông nhận một nhiệm vụ mới: sư phụ rồng Temeraire.

“Cốt truyện tuyệt vời thuộc cả hai dòng phim mà tôi đặc biệt yêu thích - thần thoại và sử thi” - Jackson nói - “Tôi nóng lòng để chờ xem hạm đội của Napoleon sẽ giác đấu với kỵ binh rồng ra sao”.

stHCcgvm.jpgPhóng to
Cuốn Temeraire tập 1 tại Anh
Người đứng sau nguyên tác Temeraire lại là một tác giả khá lạ lẫm: Naomi Novik. Cô từng là một lập trình viên máy tính thiết kế video game như Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide, cho đến khi phát hiện ra mình thật sự yêu thích văn chương hơn cả. Temeraire phần một ra đời vào 2004 và hiện cây bút 33 tuổi đang viết phần bốn cho tập truyện cùng tên này.

Với Novik, việc Jackson - người có thể thực hiện mọi điều tưởng tượng lên màn ảnh - đang ngấu nghiến các tác phẩm của cô và hoạch định bao tư duy sáng tạo trong đầu về bộ phim, là điều không thể tưởng.

Novik, tác giả thấm nhuần văn phong bay bổng của J.R.R. Tolkien trong Chúa tể những chiếc nhẫn từ năm lên sáu tuổi, thổ lộ: “Những bộ phim chuyển thể này thật sự ý nghĩa đối với tôi”.

Chưa rõ Jackson sẽ dựng bao nhiêu tập truyện lên phim, hay gom lại thành một; nhưng chắc chắn ông sẽ thực hiện vì phong phanh rằng Jackson đang mở hầu bao cá nhân để mua bản quyền truyện trước khi các hãng phim khác dòm ngó.

Nếu Temeraire thành công, không ai ngoại trừ Peter Jackson có thể được tôn vinh danh hiệu “chúa tể phim thần thoại”!

A.NGUYỆN (Theo Reuters/Hollywood Reporter)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên