![]() |
Ảnh: Daily Mail |
Xuất hiện trong cuộc phỏng vấn tờ The Sun ngày 3-1, cựu ngôi sao 41 tuổi này đã bày tỏ sự ân hận về những sai lầm trong quá khứ: “Năm 2008 là khoảng thời gian khủng khiếp và tệ nhất trong đời tôi. Rượu và ma túy đã khiến tôi suýt chết rất nhiều lần. Bây giờ tôi muốn làm lại cuộc đời, tôi không muốn vợ và con tiếp tục đau lòng...”.
Trong năm 2008 rất nhiều lần báo chí Anh loan tin Paul Gascoigne “hấp hối” do bị hàng loạt bệnh như: viêm phổi, gan và các triệu chứng về tâm thần từ tác hại của việc nghiện rượu, thuốc lá và ma túy. Mới đây vào ngày
28-12-2008, chính con trai của Gascoigne là Regan tuyên bố trên truyền hình: “Tôi nghĩ bố tôi sắp chết, chẳng phép mầu nào có thể cứu giúp ông ấy lúc này. Nếu có một điều ước lúc này, tôi sẽ ước cho ông ấy ra đi thanh thản”.
Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi sức khỏe của cựu tiền vệ tuyển Anh hồi phục nhanh chóng dưới sự giúp đỡ của các bác sĩ hàng đầu nước Anh. Hiện tại Gascoigne cũng tích cực cai nghiện ở trung tâm y khoa nổi tiếng gần vùng biển miền nam nước Anh, với quyết tâm giã từ con đường nghiện ngập, hút xách để làm lại từ đầu.
Không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào, nhưng chắc chắn những tuyên bố trên của Gascoigne sẽ khiến CĐV bóng đá Anh cảm thấy an ủi nhiều. Bởi trong hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp, cựu tiền vệ này luôn được xem như một trong những thần tượng được yêu mến nhất nước Anh. Đặc biệt với tài năng thiên bẩm, Gascoigne đã tạo nên rất nhiều chiến tích vang dội như: giúp tuyển Anh đoạt hạng tư tại World Cup 1990, đoạt Cúp FA năm 1991 và được lưu danh vào tòa nhà danh vọng của bóng đá Anh năm 2002.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận