Thứ 2, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Patrick Modiano: đừng để bị đầu độc bởi quá khứ
TTO - Trong buổi lễ tổ chức tại Stockholm (Thụy Điển) ngày 10-12 giờ địa phương và cũng là kỷ niệm 118 năm ngày mất của Alfred Nobel, Patrick Modiano đã chính thức nhận Giải Nobel văn học 2014 từ tay vua Thụy Điển Charles XVI Gustave.
![]() |
Vua Thụy Điển Charles XVI Gustave trao giải cho Patrick Modiano - Ảnh: AFP |
Khi giới thiệu sự nghiệp sáng tác của Modiano, Jesper Svenbro - nhà văn, tiến sĩ, viện sĩ Viện hàn lâm Thụy Điển - đã sử dụng tiếng Pháp và trích một đoạn trong tiểu thuyết mang tính tự truyện của Modiano Livret de famille (Sổ gia đình - 1977).
Trong diễn từ nhận giải, Modiano cho biết phát biểu trong một buổi lễ long trọng là một việc khó khăn với ông vì nghề văn đòi hỏi phải hòa mình vào đám đông để quan sát, lắng nghe và viết chứ không phải để nói. Ông cũng chia sẻ quan điểm sáng tác như trích đoạn mà Jesper Svenbro đã dẫn:
“Tôi chỉ 20 tuổi nhưng ký ức của tôi đã có trước khi chào đời. Chẳng hạn, tôi tin mình đã sống ở Paris thời tạm chiếm vì có thể hồi tưởng một số nhân vật của thời kỳ này, nhớ được những chi tiết rất nhỏ và đáng ngại về những người mà không quyển sách lịch sử nào nói đến.
Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng đấu tranh chống lại sức ì kéo mình về quá khứ và luôn ước mơ tự giải phóng mình khỏi ký ức bị đầu độc".
Trả lời phỏng vấn báo Le Figaro, Orhan Pamuk - nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, giải Nobel văn học 2006 và là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2006 theo đánh giá của Time Magazine - nói: “Modiano đang làm cho Paris những gì tôi đã cố gắng làm cho Istanbul. Mỗi góc phố, mỗi con đường đều là cơ hội mở ra kỷ niệm. Có cái gì đó toát ra từ thành phố và tôi rất yêu điều đó".
Patrick Modiano là nhà văn Pháp chuyên viết về Paris thời Đức quốc xã chiếm đóng và cuộc sống của những người bình thường trước bi kịch lịch sử. Ngày 9-10, Viện hàn lâm Thụy Điển công bố ông là chủ nhân giải Nobel văn học 2014.
-
TTO - Các nghi phạm người Trung Quốc bắt cóc 3 phụ nữ, gồm 1 người Việt Nam và 2 người Trung Quốc, sau đó đòi tiền chuộc và cưỡng hiếp các nạn nhân.
-
TTO - Bạn phải thật trong sáng, hoặc là thật ngây thơ như đứa trẻ thì mới không 'tưởng tượng' khi nhìn những loài động, thực vật này.
-
TTO - Chiều 16-12, bà N.T.T.H. - giáo viên Trung tâm Mun Art, cơ sở dạy các môn nghệ thuật đóng ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo một phụ huynh có hành vi vu khống, đe dọa, xúc phạm.
-
TTO - Bị cáo Lê Nam Trà - cựu chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone - khai trước tòa rằng đã nhận 2 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ và 2 lần biếu ông Nguyễn Bắc Son tổng cộng 700.000 USD.
-
TTO - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Đắk Lắk cho rằng nhà trường có sơ hở và ban giám hiệu cũng cần phải xem xét trách nhiệm trong việc để thanh niên khống chế, dâm ô nữ sinh trong nhà vệ sinh suốt 2 giờ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận