Pakistan: nạn nhân chết cháy tăng lên 314 người
Phóng to |
Trong thảm kịch hỏa hoạn tồi tệ của Pakistan ngày 12-9, các công nhân kẹt bên trong nhà máy và bị ngọn lửa bao trùm, không cách nào chạy thoát. Tòa án đã cho phép các chủ xưởng được tại ngoại tới ngày 22-9. Luật sư Aamir Mansoob Qureshi, đại diện cho ba doanh nhân Abdul Aziz, Mohammad Arshad và Shahid Bhaila, cho biết các thân chủ của ông tin là họ không phải lãnh chịu trách nhiệm.
Những người này đã có mặt ở cổng nhà máy lúc xảy ra hỏa hoạn. Họ cho biết sẽ bồi thường các gia đình nạn nhân thiệt mạng và chi phí y tế cho những người bị thương. Họ khẳng định mình đủ giấy tờ hoạt động và cho biết cổng của nhà máy không bị khóa như tin đồn trước đó. Cả ba người sẽ phải có mặt tại tòa án ở Karachi trước khi thời hạn tại ngoại hết, và họ cũng không được phép rời khỏi đất nước Pakistan.
Vụ hỏa hoạn đã khiến các cuộc thảo luận về quy định và tiêu chuẩn an toàn tại các nhà máy Pakistan một lần nữa nóng lên. Các quan chức chính phủ cũng đang bị điều tra vì không thực thi các quy định về an toàn cho người lao động. Vụ hỏa hoạn ngày 12-9 đã kéo dài hơn 15 tiếng mới dập tắt được.
Pakistan đã bắt đầu lễ tang tiễn đưa những người xấu số. Nhiều người trong số họ đến từ các tỉnh xa như Sindh và Punjab.
Ngành may mặc chiếm phần quan trọng trong nền kinh tế của Pakistan. Theo dữ liệu ngân hàng trung ương, nó cung cấp 7,4% GDP của Pakistan và tiếp nhận 38% lực lượng lao động ngành sản xuất, chiếm 55,6% mặt hàng xuất khẩu của Pakistan.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận