18/10/2014 04:29 GMT+7

Ozil, tới đây thì ở lại đây…

GIÁNG UYÊN (London)
GIÁNG UYÊN (London)

TT - Arsenal sẽ tiếp Hull trên sân nhà hôm nay (18-10) ở vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mà không có Mesut Ozil vì anh bị chấn thương trong trận gặp Chelsea vòng trước.

Chỉ sau vài ngày, ở Anh rộ lên tin đồn tiền vệ người Đức này sẽ về đầu quân cho Bayern Munich vào kỳ chuyển nhượng tới, nhưng cuối cùng các CĐV “pháo thủ” đặt niềm tin vào anh cũng thở phào khi biết ý định Ozil: “Tới đây thì ở lại đây/Chừng nào bén rễ xanh cây hãy về”.

Thật ra, không phải hiện nay ai cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào tiền vệ từng được HLV Jose Mourinho gọi là “cầu thủ số 10 giỏi nhất thế giới” lúc ông còn là HLV Real Madrid nơi Ozil khoác áo số 10 trước khi về Arsenal. Nếu mùa hè năm ngoái tất cả người hâm mộ “pháo thủ” đều tưng bừng chào đón anh, các chuyên gia bóng đá cho rằng HLV Arsene Wenger đã có cú chuyển nhượng ngoạn mục nhất giải và chờ đợi Ozil biến hóa tại Premier League, thì bây giờ không ít người hoài nghi số tiền 42,5 triệu bảng mua Ozil quá đắt vì nghĩ đóng góp của anh cho Arsenal từ đầu mùa tới giờ không đủ xứng tầm cầu thủ đẳng cấp thế giới như mong đợi.

Tại sao một cầu thủ đủ giỏi, nằm trong đội hình ra quân từ đầu tất cả bảy trận của tuyển Đức vô địch thế giới chỉ cách đây vài tháng, lại phần nào bị thất sủng ở Arsenal? Với nhiều năm cổ vũ Arsenal, chúng tôi nghĩ có hai lý do:

Thứ nhất, ông Wenger thường xuyên cho Ozil đá ở vị trí chạy cánh không phát huy được khả năng của anh. Ở Real Madrid trước đây cũng như trong màu áo tuyển Đức, anh đều đá ở vị trí một cầu thủ số 10 chính thống, phía trước các tiền vệ và phía sau trung phong (đó là lý do Cristiano Ronaldo đã nhận được rất nhiều cú chuyền bóng thành bàn từ Ozil ở Madrid và đã giận dữ khi Real Madrid bán anh cho Arsenal).

Những trận Ozil được đá ở vị trí sở trường, ví dụ khi Arsenal thắng Aston Villa 3-0, có thể thấy rõ ở anh sự nhanh nhẹn và những đường chuyền cắt mặt rất sắc bén. Còn những trận khi ông Wenger cho Ozil và Sanchez đá ở hai cánh và luân phiên thay đổi vị trí cho nhau, có thể thấy Sanchez tận dụng cơ hội giỏi hơn anh và có được tốc độ tốt hơn nhiều.

Lý do thứ hai: Ozil là một 

trong những tiền vệ mà thuật ngữ bóng đá gọi là “cầu thủ xa xỉ” (luxury players). Để anh bộc lộ được hết tài năng, đội bóng cần ít nhất một tiền vệ trụ có máu mặt như Vieira, Petit hay Gilberto Silva, những cựu cầu thủ Arsenal thời hoàng kim, để Ozil thỏa sức tấn công.

Trong khi đó, hàng tiền vệ của Arsenal hiện nay nặng về tấn công. Mùa bóng trước Flamini dường như trả lời được câu hỏi đó khi làm lá chắn đúng nghĩa tiền vệ trụ, nhưng mùa này những cú chuồi bóng và phạm lỗi liên miên của anh làm các trọng tài bắt đầu “chỉ mặt đặt tên”. Ramsey những năm trước hơi thiên về phòng ngự, hai năm nay đột xuất thăng hoa ở vị trí công nên đã được tận dụng ở vị trí này. Nhưng Ramsey vẫn lui về phòng ngự khá tốt nếu cần nên sự có mặt của cầu thủ Xứ Wales làm CĐV yên tâm hơn Ozil.

Nếu Arsenal có được chữ ký của Sami Khedira hay một tiền vệ trụ đẳng cấp tương tự vào kỳ chuyển nhượng vừa rồi, chắc chắn tinh hoa của Ozil đã thể hiện hơn gấp nhiều lần. Nhưng như thường lệ đối với những CĐV kiên nhẫn của Arsenal, tất cả chỉ là “nếu”.

Trở lại trận gặp Hull hôm nay, người hâm mộ còn nhớ trận đấu cuối cùng giữa hai đội chính là chung kết FA Cup kịch tính ở Wembley, khi đội bị đánh giá yếu hơn đã bất ngờ dẫn trước 2-0 làm các fan Arsenal toát mồ hôi lạnh nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhõm khi đội mình lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-2. Với ưu thế sân nhà, Arsenal được đánh giá sẽ thắng các học trò của ông Steve Bruce. Còn ai hâm mộ Ozil phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đến sang năm mới được xem anh thi đấu trở lại.

GIÁNG UYÊN (London)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên