07/11/2010 01:01 GMT+7

Ôtô đang chạy tự dưng bốc cháy

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TT - Bạn đọc ở khu vực Trà Men, quốc lộ 1, P. 7, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) báo tin khoảng 13g ngày 6-11, một ôtô đang lưu thông trên đường tự dưng bốc cháy dữ dội.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an Sóc Trăng đã huy động ba xe chữa cháy để dập tắt lửa, tuy nhiên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn (ảnh). Lúc xe bốc cháy, trên xe chỉ có tài xế và người này đã kịp tung cửa nhảy ra ngoài...

o6LYtuQQ.jpgPhóng to

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi được biết ôtô bốc cháy nói trên là xe của Công ty TNHH xe khách chất lượng cao Hoàng Vinh (chạy tuyến Sóc Trăng - TP.HCM) dùng để trung chuyển khách. Theo những người chứng kiến, xe này đã khá cũ.

Trung tá Đặng Văn Hải, phó Phòng Cảnh sát PCCC, cho biết trước đó lúc 23g ngày 5-11, trên quốc lộ 1 đoạn đi qua xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), một xe tải chạy hướng Cần Thơ - Bạc Liêu cũng tự dưng bốc cháy.

Nước bùn đỏ từ đường đang thi công chảy vào nhà dân. Ngày 6-11, ông Đinh Văn Thành báo tin sau khi báo Tuổi Trẻ ngày 3-11 đăng tin “Cống cao hơn mặt đường nửa mét”, ngày 5-11 đơn vị thi công đổ đất đỏ lên đường số 4, P.5, Q.Gò Vấp nhưng chưa đổ đá khiến khi trời mưa đường biến thành một bãi lầy. Khi mưa lớn, nước bùn đỏ từ ngoài đường tràn vào nhà dân khiến bà con phải vất vả lau chùi.

kYCF1Cif.jpgPhóng to
Ông Đinh Văn Thành chỉ tay về phía đống đất đỏ lầy lội trước nhà ông khiến nhiều người té ngã tối 5-11 - Ảnh: N.Hậu

Ông Nguyễn Văn Công, người của đơn vị thi công công trình đường số 4, cho biết chỉ nâng tạm mặt đường để người dân đi lại thuận tiện qua khu vực có nắp hố ga. Khi đổ đất đỏ xong thì đá chưa vận chuyển về kịp gây ra sự cố trên. “Trưa 6-11, chúng tôi sẽ rải đá để đường hết lầy lội” - ông Công nói.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên