01/11/2013 07:35 GMT+7

Ôsin ngày nay

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông chủ nhà đi làm về, bấm chuông liên tục nhưng chẳng hề thấy cô ôsin (người giúp việc) ra mở cửa. Mãi một lúc sau ông mới thấy cô đủng đỉnh đi ra.

Không kìm được tức giận, ông quát: ”Làm cái gì mà bấm chuông liên tục cả mấy phút rồi, giờ mới thấy mặt?”.

Ôsin khinh khỉnh đáp: ”Đọc báo”.

Ông chủ gầm lên: ”Ô hay, con bé này hôm nay xấc xược nhỉ. Không thèm chào hỏi, đã vậy lại trả lời cộc lốc là sao?”.

Ôsin hất mặt bảo: ”Này, tôi bảo cho ông biết nhé, ông chào hỏi lịch sự, đàng hoàng với tôi thì tôi mới chào lại. Còn cái kiểu vừa gặp mặt là quát tháo thì xin lỗi nhé, ứ có chào lại đâu”.

Ông chủ choáng váng: ”Ơ, con bé này hôm nay làm sao thế nhỉ? Mọi ngày nó nhanh nhảu, chào hỏi lễ phép lắm kia mà, sao hôm nay lại giở thói ra thế kia?”.

Vừa lúc ấy, vợ ông chủ chạy ra và nói: ”Thôi đi ông ơi. Chẳng qua vì nó đọc báo thấy một ông mà người ta gọi là đầy tớ nhân dân đã bảo rằng nhân dân - ông chủ - có chào hỏi lịch sự thì mới chào lại. Còn ông chủ ăn nói linh tinh thì không cần chào hỏi. Thế nên nó mới học theo”.

Nghe đến đấy, ông chủ hoảng hồn tự nhủ: Không biết con bé ôsin có đọc cái vụ đầy tớ - thanh tra y tế bổ cuốc vào đầu chủ - nhân dân chưa nhỉ?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: osin