04/12/2012 08:15 GMT+7

Ông Wenger ngày càng mất điểm

GIÁNG UYÊN (London)
GIÁNG UYÊN (London)

TT - Hôm nay, Arsenal sẽ làm khách trên sân Olympiakos, Hi Lạp ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League.

TT - Hôm nay, Arsenal sẽ làm khách trên sân Olympiakos, Hi Lạp ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League.

Mặc dù Arsenal đã chính thức giành vé vào vòng 1/16, nhưng rất nhiều CĐV yêu đội bóng này vẫn chờ một trận thắng để hi vọng đội nhà lấy trớn trở lại sau trận thua Swansea 0-2 tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League) cuối tuần qua. Trận thua này đã khiến chỗ đứng vững vàng của HLV người Pháp Arsene Wenger 16 năm qua ở Arsenal bắt đầu lung lay.

16 năm lãnh đạo Arsenal, ông Wenger nổi tiếng với những phát biểu... trớt huớt. Nhưng với thành tích tốt mà ông làm được cho Arsenal, nhiều người cho qua vì nghĩ chỉ cần ông huấn luyện đội bóng giỏi là được. Tuy nhiên với kết quả bết bát gần đây, nhiều người đã mất kiên nhẫn với ông vì nhận thấy các “pháo thủ” đang mất phương hướng trong khi những phát ngôn của ông bắt đầu làm CĐV “lên máu”.

Cụ thể sau trận hòa thất vọng không bàn thắng trước đội áp chót bảng Aston Villa hôm 24-11 ở Premier League, khi phóng viên hỏi tại sao ông lại cho Coquelin vào thay Giroud ở những phút cuối trong khi đội ông lẽ ra phải nỗ lực kiếm bàn thắng, ông Wenger đã hỏi lại: “Tôi đã có hơn 30 năm làm HLV bóng đá chuyên nghiệp... Còn bạn đã huấn luyện được mấy trận rồi?”. Cách trả lời này chỉ thể hiện tính cách trẻ con của người nói.

Đỉnh điểm tranh cãi đã đến khi Arsenal thua Swansea 0-2 ngay trên sân nhà trong một trận đấu mà nếu thủ môn Szczesny không xuất sắc, Arsenal đã thua đậm hơn. Một người bạn của tôi đi xem trận này trên sân Emirates trở về đã nói từ năm 1980 tới giờ anh chưa nghe CĐV Arsenal la ó đội mình trên khán đài nhiều đến như vậy. Tiếng “Boo” (khi CĐV la lối vì không bằng lòng) không phải dành cho trọng tài hoặc đối phương như thường lệ, mà ngân dài trên sân vận động nhắm thẳng đến chính Arsenal, HLV Wenger và ban giám đốc.

Đến thời điểm này các CĐV vẫn chưa có banner “Wenger out” đòi ông từ chức, nhưng nếu tiếp tục thi đấu kiểu này sớm muộn gì cũng sẽ có. Nhất là khi ông nói với báo giới: “Tôi không quá lo lắng về vị trí trên bảng xếp hạng, ngay cả khi đó không phải vị trí mình muốn. Nhưng tôi tin điều quan trọng là chúng tôi có được chất lượng thi đấu, lúc đó vị trí sẽ thay đổi thôi”.

Năm ngoái Arsenal có những trận đầu tệ hại hơn, nhưng họ có Van Persie vực dậy đội bóng. Giờ đây Arsenal không còn Van Persie. Ba tân binh trên hàng công mới về đội bóng bắc London mùa này đều rất tốt nhưng ai cũng cần vài năm để tìm được chỗ đứng vững chãi vì tinh hoa không thể phát tiết ngay từ mùa đầu (Van Persie cũng mất sáu, bảy năm với Arsenal để đạt được đỉnh cao).

Cazorla thi đấu tốt nhưng hay giả vờ ngã ăn vạ, Podolski thể chất yếu nên từ đầu mùa đến giờ chưa chơi trận nào đủ 90 phút, còn Giroud bị gọi là “cầu thủ đẹp trai”. Ở Anh, bị gọi là cầu thủ đẹp trai không ai thấy mừng mà chỉ thấy... nhục, vì công việc chính của cầu thủ là đá bóng giỏi chứ không phải ngoại hình đẹp.

Nếu thành tích của Arsenal không được cải thiện, việc ông Wenger chia tay Arsenal trong mùa bóng này là điều hoàn toàn có thể xảy ra...

GIÁNG UYÊN (London)

GIÁNG UYÊN (London)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên