Ông Van Gaal lại nổi cáu với giới truyền thông

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Phát biểu sau trận hòa Chelsea 1-1 ở vòng 25 Giải ngoại hạng Anh rạng sáng 8-2 (giờ VN), HLV Van Gaal lại bày tỏ thái độ tức giận với giới truyền thông khi được đặt câu hỏi về những tin đồn liên quan đến tương lai của ông.

Ông Van Gaal trong trận M.U hòa Chelsea. Ảnh: Reuters

“Tại sao ban lãnh đạo đội bóng phải lên tiếng phủ nhận khi đưa ra tin đồn là giới báo chí? Các anh không nói với Ed Woodward, cũng không nói với các ông chủ nhà Glazer. Bây giờ tôi cũng có thể nói về việc ai đó trong các anh bị sa thải vậy. Anh tên là gì? Anh muốn tôi công bố điều đó không? Các anh nên nhớ những năm đầu dưới thời Sir Alex, hãy nhìn vào những thống kê”, ông Van Gaal phát biểu cáu tiết.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng cho rằng, trọng tài đã cho đội chủ nhà Chelsea hưởng quá nhiều quả đá phạt trong trận gặp Manchester United (M.U). Kênh truyền hình Sky Sports dẫn lời ông Van Gaal: “Tôi không nghĩ tất cả các tình huống đều là phạm lỗi dẫn đến đá phạt, nhưng trọng tài lại cho Chelsea hưởng đá phạt quá nhiều. Đến tận khi thời gian bù giờ 6 phút đã kết thúc, Chelsea vẫn còn được cho hưởng đá phạt góc. Rồi khi chúng tôi có bóng thì lại thổi hết giờ”.

Bên cạnh việc chỉ trích trọng tài, ông Van Gaal còn tỏ ra bực bội với sự mất tập trung của hàng thủ vào cuối trận, giúp Diego Costa có cơ hội cân bằng tỷ số 1-1 cho Chelsea.

Ông Van Gaal nói trong sự tức tối: “Tôi nghĩ chúng tôi là đội chơi hay hơn cho đến trước thời điểm 15 phút cuối cùng của trận đấu. Thời điểm đó, Manchester United đã không chơi theo cách cần phải chơi. Thật không thể tin nổi khi bạn không thể tưởng thưởng cho những nỗ lực của mình. Thật đáng thất vọng. Chúng tôi tiếp tục không thắng, không thắng một lần nữa. Dù chơi tốt hơn nhưng vẫn cứ không thắng”.

“Chelsea tạo sức ép bằng những đường bóng dài. Nhưng bạn phải luôn tỏ ra bình tĩnh, tập trung khi phòng ngự, không thể đá quả bóng một cách vô ý tứ được. Ở nhiều tình huống cuối trận, chúng tôi đã không chuyền bóng chính xác. Chúng tôi đã không biết cách tưởng thưởng cho bản thân khi thi đấu trước một đội bóng hùng mạnh như Chelsea và đã phải trả giá”, ông Van Gaal nói thêm. 

Jesse Lingard, cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số cho M.U thì cho rằng trận hòa này với anh “chẳng khác gì một trận thua”.

Trong khi đó, HLV Guus Hiddink của Chelsea cũng tỏ ra không hài lòng dù Chelsea của ông tiếp tục duy trì thành tích bất bại.

Ông Hiddink nói: “Khi tôi đến đây, mục tiêu của Chelsea là trở lại tốp bốn. Tất nhiên, chúng tôi đang bất bại nhưng để đạt được mục tiêu, chúng tôi cần nhiều chiến thắng hơn thay vì những trận hòa. Giờ đây mọi chuyện thật khó khăn, chúng tôi cần sớm tìm lại mạch thắng”.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất