![]() |
Và tại đây, người ta phát hiện trên 8 tấn chân trâu, bò đã bốc mùi thum thủm. Trước đó, gương mặt của ông đã được camera của phóng viên quay khi ông xuất hiện gần hố tiêu hủy trước khi xảy ra vụ cướp.
Ly kỳ hơn là vào năm 2007 ông Hương đã trữ 97 tấn chân trâu bò có hương... thối tại một kho lạnh ở quận 9. Sau đó, ông Hương đã “im thin thít, lặn mất tăm” để khỏi đóng tiền tiêu hủy và nộp phạt. Về quê hương bổn quán của ông Hương ở Hà Tây thì được biết ông đã biến khỏi nơi cư trú từ lâu, không rõ đi đâu.
Cú lặn sâu đó đã khiến cho UBND TP.HCM phải chi gần 300 triệu đồng để tiêu hủy giùm thịt thối cho ông Hương.
Lần này dù có vô ấp hay không cũng nên nhớ trả lại tiền cho UBND TP, ông Hương nhá!
Tuổi Trẻ Cười số 451 (1-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận