Ông trời đang xì-trét

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chiều xuân, nắng nhạt, gió hiu hiu, vui bước dạo chơi, Bút Bi chợt gặp một ông lão dáng người phúc hậu, trông quen quen. Mà sao ông cụ lại có vẻ buồn bã, căng thẳng. Bi tôi liền hỏi:

- Thưa cụ, trời xuân đẹp thế này, sao trông cụ lại có vẻ không vui?

- Ta đang xì-trét quá chừng, vừa bực lại vừa buồn. Làm trời như ta mà lại bị xem thường, thế có điên không?

- Thưa, tại sao? Mà làm trời là sao ạ?

- Thì ta là ông trời đây nè, nhìn không ra à! Ông trời ta và cả đội ngũ thần thánh mấy ngày này thiệt không yên, chẳng còn tâm trí đâu để vui xuân nữa. Cả thiên đình bị xì-trét nặng vì phải thu dọn mớ tiền lẻ năm trăm, một ngàn được người ta nhét, găm, vứt đầy đền miếu. Ngay ông trời ta cũng được nhét vào tay, vào áo cả nắm tiền lẻ. Thu dọn rồi còn phải kiểm đếm đàng hoàng mới nhập vào kho được chứ! Quá mệt!

- Có tiền để đếm, dù là tiền lẻ, thì cũng... sướng chứ ạ! Con chỉ mơ có vậy mà không được.

- Đừng tưởng dễ, đếm tiền mỏi tay, mờ mắt mà chả bao nhiêu. Bên tai lại nghe đủ lời khấn cầu đòi hỏi hết sức... quá đáng. Như học trò chỉ ham chơi không ham học lại đòi “thi đâu đỗ đó”. Quan chức chỉ lo vơ vét, chẳng biết lo cho dân lại cứ mong “thăng quan tiến chức”. Rồi mấy ông bà chuyên buôn lậu, làm hàng giả lại cầu “buôn may bán đắt”. Đòi xin quá mức như thế mà lại nhét tay thánh thần toàn... tiền lẻ! Mang cả vali tiền chẵn chưa biết có được duyệt không nữa là... Thiệt là coi thường thần thánh quá đi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất