- À, đúng là có chút lo âu, nhưng chẳng phải chuyện giá cả leo thang. Tấu sớ hoàn tất xong rồi, năm nay có kèm theo cả viđêô cờlíp chuẩn HD đàng hoàng nghe, để Ngọc Hoàng xem cho khoái.
- Thế mới là Táo hiện đại, lẽ ra nên họp trực tuyến cho đỡ tốn kém thời gian và tiền bạc đi lại. Nhưng đã làm tốt thế, sao Táo lại lo? Lo báo cáo thiếu, báo cáo sai, sẽ bị Ngọc Hoàng quở trách hạ bậc lương chăng?
- Chuyện đó chắc không đến nỗi, vì báo cáo đã được soạn rất kỹ, bàn bạc phản biện tới lui mấy bận. Có điều phải nói thiệt là báo cáo còn nhiều câu hỏi quá. Nghĩa là còn nhiều vấn đề chưa tìm ra được nguyên nhân, mà khi chưa rõ do đâu, vì sao thì làm sao có giải pháp cần thiết để xử lý. Chẳng hạn chuyện xe cháy rộ lên gần đây, cũng đã có nhiều nghiên cứu đưa ra những lý giải, nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn còn phải đợi. Hay mấy vụ án giết người nghiêm trọng, mới nhất là vụ em rể gài mìn xe máy hại chị dâu làm dư luận xã hội bàng hoàng lo sợ cái ác dường như đang hoành hành. Mọi người tự hỏi sao lại đến thế nhỉ. Và Táo tui cũng chưa tìm ra câu trả lời để tấu lên Ngọc Hoàng.
- Lo làm gì. Ngọc Hoàng là... ông Trời, cái gì cũng phải biết hết, đương nhiên phải có câu trả lời.
- Tấu lên một loạt câu hỏi hóc búa như thế, Táo tui e là ông Trời chắc cũng lên... tăngxông. Mỗi năm được gặp Ngọc Hoàng có một lần, mà lại làm ngài không vui, mệt trí muộn phiền, Táo tui áy náy hết sức. Chuyện lên lương, chuyển công tác về trời có lẽ phải chờ... nhiều năm nữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận