Sáng nào, chiều nào tại đình thần xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cũng vang lên “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam...”.
![]() |
Ông Sáu đang phát thanh - Ảnh: N.T.T.H. |
Đã mười năm, ông Ngô Văn Đực (64 tuổi) lặng lẽ làm công việc chuyển tải nội dung thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh Đồng Tháp và Đài truyền thanh huyện Lấp Vò. Mười năm rồi ông được bà con thân thương gọi là ông Sáu truyền thanh, vì nhờ có ông mà ấp An Quới hẻo lánh mới biết được tin tức thời sự hằng ngày.
Trạm truyền thanh ấp An Quới - trạm truyền thanh đầu tiên của tỉnh - được hình thành nhờ công sức của ông Sáu. Ông mày mò sửa những chiếc loa, ampli, radio cũ để làm đài phát. Từ một loa, ông nâng lên hai loa phát trong bán kính 500m. Ông còn bê loa và ampli lên xe đạp tìm đến những nơi sóng không đến được để đọc các bản tin thời sự mà ông thu sẵn.
Ban đầu nhiều người cũng nghĩ ông vô công rồi nghề nhưng dần dà người dân trong ấp quen cái giọng đọc trong trẻo của ông Sáu răng không còn một chiếc này. Quen dần rồi đâm ra ghiền hồi nào không hay. Khi ông lâm bệnh nửa tháng liền không thể đi truyền thanh được, bà con liền kéo đến nhà ông phàn nàn. Ông cười giòn nói: “Bây giờ trạm truyền thanh di động của tui là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà con ấp An Quới rồi. Tui vui lắm!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận