07/12/2018 04:57 GMT+7

Ông Park phản ứng với trọng tài để bảo vệ các học trò

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chứng kiến các tuyển thủ VN liên tục bị cầu thủ Philippines phạm lỗi nguy hiểm phải nằm sân, HLV Park Hang Seo đã nhiều lần nhảy dựng lên ngoài đường biên để phản ứng trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra vào tối 6-12 trên sân Mỹ Đình

Ông Park phản ứng với trọng tài để bảo vệ các học trò - Ảnh 1.

Ông Park giơ tay phản ứng tại sao không có thẻ phạt cho cầu thủ Philippines - Ảnh: N.K

Nổi tiếng nóng tính nên ở cả hai hiệp, ông Park đều có hai tình huống phản ứng trọng tài dữ dội để bênh vực cho các học trò trước lối đá rắn của Philippines. 

Ông Park phản ứng với trọng tài để bảo vệ các học trò - Ảnh 2.

Ông Park phản ứng trọng tài bàn - Ảnh: N.K

Ở hiệp một, chứng kiến Văn Hậu bị Aguinaldo chơi "tiểu xảo" thúc vai vào cằm trong một pha không chiến khiến anh phải nằm sân vì đau, ông Park hùng hổ lao ngay ra đường biên.

Ông Park phản ứng với trọng tài để bảo vệ các học trò - Ảnh 3.

Trợ lý Lee Young Jin cũng ra phản ứng - Ảnh: N.K

Sau tình huống đó, Aguinaldo chỉ bị trọng tài chính Kimura Hiroyuki (Nhật Bản) nhắc nhở. Ông Park vung tay phản ứng với trọng tài bàn, bảo tại sao không có thẻ vàng nào cho cầu thủ của Philippines. Thấy trọng tài bàn Ahmad A'Qashah chỉ giơ tay can ngăn, ông Park lập tức đút tay vào túi quần chống nạnh. Gương mặt ông đầy cau có.

Ông Park phản ứng với trọng tài để bảo vệ các học trò - Ảnh 4.

Ông Park tiếp tục chống nạnh "thách thức" trọng tài bàn ở hiệp hai - Ảnh: N.K

Mà không chỉ ông Park, trợ lý Lee Young Jin vốn hiền lành cũng phải lao ra phản ứng với trọng tài bàn về trường hợp Văn Hậu bị phạm lỗi.

Ông Park phản ứng với trọng tài để bảo vệ các học trò - Ảnh 5.

Ông Park phất tay lên trời rồi quay lưng đi tỏ ý không hài lòng với trọng tài - Ảnh: N.K

Sau hiệp một chưa thể ghi bàn để san bằng tỉ số thua 1-2 ở lượt đi, Philippines tấn công dữ dội trong hiệp hai. Họ vào bóng quyết liệt hơn, và kết quả là nhiều lần hạ "đo ván" cầu thủ VN. Đặc biệt là Quang Hải.

Ông Park phản ứng với trọng tài để bảo vệ các học trò - Ảnh 6.

Ông Park phẩy tay không hài lòng trọng tài - Ảnh: N.K

Chứng kiến cảnh học trò liên tục bị chơi xấu nằm sân mà trọng tài chính Kimura Hiroyuki chỉ rút thẻ vàng thay vì thẻ đỏ, ông Park lại một lần nữa nổi nóng. 

Ông Park phản ứng với trọng tài để bảo vệ các học trò - Ảnh 7.

Ông Park ôm đầu bất lực khi phản ứng trọng tài bất thành - Ảnh: N.K

Ông giơ tay phản ứng, rồi phất tay lên trời bày tỏ sự không hài lòng khi ông trọng tài bàn yêu cầu mình giữ bình tĩnh.

Ông Park phản ứng với trọng tài để bảo vệ các học trò - Ảnh 8.

Trợ lý Lee Young Jin lại một lần nữa lao ra phản ứng cùng với người đồng hương của mình - Ảnh: N.K

Thấy phản ứng của mình không được trọng tài đoái hoài đến, ông Park liền quay sang chỉ đạo cho các học trò khi Philippines tổ chức tấn công ngay sau tình huống đó. Trong khi đó, ông Đoàn Anh Tuấn - phó phòng đội tuyển quốc gia của VFF tiếp tục ra phản ứng thay cho ông Park.

Ông Park phản ứng với trọng tài để bảo vệ các học trò - Ảnh 9.

Ông Park lo chỉ đạo, trong khi cán bộ VFF tiếp tục ra phản ứng - Ảnh: N.K

Chứng kiến ông thầy của mình "nhiệt" như thế, các cầu thủ VN cũng đã chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trước Philippines và lọt vào chung kết trở lại sau 10 năm trời.

Hai CĐV khắc hình ông Park lên tóc và vẽ hình ông Park lên người Hai CĐV khắc hình ông Park lên tóc và vẽ hình ông Park lên người

TTO - CĐV Đặng Hiệp Hòa (Quảng Nam) ra Hà Nội khắc hình ông Park lên tóc, còn CĐV Phạm Văn Hưởng (Hải Dương) nhờ bạn vẽ hình ông Park lên người để đi cổ vũ cho đội tuyển VN trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 với Philippines trên sân Mỹ Đình.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên