Ông Nguyễn Văn Trường tử vong vì bệnh dại

L.TH.H. - DUY THANH
L.TH.H. - DUY THANH

TT - Ngày 4-5, một tờ báo tại TP.HCM thông tin bà Trần Thị Thanh Hà (vợ ông Nguyễn Văn Trường - người bị chó dại cắn đã tử vong ngày 25-4) cho rằng ông Trường chết vì bệnh tim chứ không phải vì bị chó dại cắn. Cùng ngày, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - khẳng định ông Trường chết vì bệnh dại.

Theo ông Châu, bệnh nhân Nguyễn Văn Trường được Bệnh viện 30-4 (TP.HCM) chuyển viện qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP lúc 15g30 ngày 25-4. Khi nhập viện bệnh nhân đang trong tình trạng hốt hoảng, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, kích động, hung dữ, có lúc la hét, giãy giụa. Những lúc ngoài cơn dại, bệnh nhân tỉnh, trả lời được tên. Những biểu hiện này của bệnh nhân là bệnh cảnh điển hình của bệnh dại. Bệnh nhân đã được các bác sĩ hồi sức cấp cứu tích cực nhưng đã tử vong lúc 20g45 cùng ngày trong tình trạng la hét, kích động, rối loạn nhịp thở, rối loạn nhịp tim do virut dại tấn công lên não.

* Ông Trần Như Tiến - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sơn Hòa (Phú Yên) - cho biết hai ngày qua cán bộ của trung tâm tiếp tục tư vấn cho ba người còn lại bị con chó nhà ông Nguyễn Văn Trường cắn về việc tiêm văcxin phòng chống bệnh dại, nhưng những người này vẫn chưa quyết định tiêm văcxin.

Ông Nguyễn Hùng - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Yên - cho biết do bà Trần Thị Thanh Hà khẳng định bà không bị con chó của gia đình cắn nên việc tư vấn tiêm văcxin phòng chống dại cho bà Hà gặp khó khăn.

L.TH.H. - DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất