05/03/2013 04:45 GMT+7

Ông Mourinho sẽ có "tuần lễ kim cương"?

K.B.
K.B.

TT - Trong vòng chưa đầy năm ngày, HLV Jose Mourinho đã giúp Real Madrid (R.M) lập hai công trạng lớn là hạ “đại kình địch” Barcelona ở trận lượt về bán kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha, sau đó tiếp tục đá bại địch thủ này tại La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha).

TT - Trong vòng chưa đầy năm ngày, HLV Jose Mourinho đã giúp Real Madrid (R.M) lập hai công trạng lớn là hạ “đại kình địch” Barcelona ở trận lượt về bán kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha, sau đó tiếp tục đá bại địch thủ này tại La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha).

Nếu rạng sáng mai R.M vượt qua được Manchester United (M.U) trên sân Old Trafford thì tuần lễ này đáng được gọi là “tuần lễ kim cương” của ông Mourinho.

Đây là lần thứ sáu trong sự nghiệp ông Mourinho đặt chân đến Old Trafford với tư cách HLV của đội khách. Nhưng đây được xem là chuyến đi đặc biệt nhất với HLV người Bồ Đào Nha vì nếu thua cuộc, mùa bóng này xem như sớm khép lại với R.M dù trước mặt họ vẫn còn trận chung kết Cúp nhà vua với Atletico Madrid. Bởi với R.M, chiếc cúp Champions League mới danh giá và có ý nghĩa nhất. Mùa bóng nào mà R.M thiếu chiếc cúp này được xem là mùa không trọn vẹn cho dù họ có giành Cúp nhà vua lẫn La Liga.

Đây quả là trận đấu quá đặc biệt với “người đặc biệt” Mourinho. Một trận đấu có thể giúp Mourinho thay đổi những tin đồn về khả năng ông rời sân Bernabeu cuối mùa này và cũng có thể giúp ông đặt chân đến Old Trafford thay Sir Ferguson dẫn dắt M.U trong tương lai.

Cho dù có nhiều người không thích tính cách ngạo mạn của ông Mourinho nhưng tất cả đều không ngăn cản được chuyện tên tuổi của HLV người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục bay cao trên bầu trời bóng đá thế giới nếu R.M hạ M.U rạng sáng mai.

K.B.

K.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên