![]() |
| HLV Low đau đầu trên sân tập để tính “kế” giúp Đức vượt qua Ý - Ảnh: Reuters |
|
Chúng tôi là một tập thể gắn kết và HLV tìm cách giúp chúng tôi có thêm tự tin. Bất kể đối thủ là ai, Conte luôn tạo cho mọi người động lực để sẵn sàng ra sân chiến đấu |
| Tiền vệ Alessandro Florenzi (Ý) nói về HLV Antonio Conte |
Nhưng dù có đánh giá gì đi nữa, đến vòng tứ kết này, cuộc đụng độ giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu đang được xem như trận chung kết sớm. Đó sẽ là một trận đấu rất đáng xem giữa một tuyển có hàng công mạnh mẽ và một tuyển có hàng thủ xứng danh thương hiệu catenaccio.
Tuyển Đức có phong độ rất ổn định ở các giải đấu chính thức quốc tế suốt 10 năm qua khi luôn vào đến bán kết. Đó là chưa kể họ lừng lững tiến vào sâu Euro 2016 với dáng vẻ của nhà đương kim vô địch thế giới. Qua bốn trận họ cũng chưa thủng lưới, điều này cho thấy hàng thủ của họ cũng không đến nỗi kém cỏi.
Thế nhưng lịch sử cũng có phần nghiệt ngã với Đức: trong tám lần đụng độ chính thức gần nhất, đoàn quân Mannschaft chưa từng qua mặt được Squadra azzurra (bốn bại và bốn hòa). Thậm chí trong hai lần giáp mặt chính thức gần nhất lại là hai lần thất bại của nhà đương kim vô địch: Mannschaft bị Squadra loại ở bán kết Euro 2012 và ở bán kết World Cup 2006.
Trong cuộc họp báo tại Evian, HLV tuyển Đức Joachim Low phải thừa nhận: “Xét theo quá khứ, chúng tôi chưa bao giờ giành chiến thắng trong những lần đụng độ tuyển Ý. Nhưng giờ đây không vì thế mà chúng tôi bị ám ảnh hay hoảng sợ bởi lẽ giờ đây chúng tôi là đội tuyển khác và ở hoàn cảnh khác. Chúng tôi không sợ người Ý. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm lực của mình và nếu khai thác tốt sức mạnh ấy, chúng tôi có nhiều cơ may giành chiến thắng”.
Nhà cầm quân 56 tuổi này có lẽ biết mình đang nói gì vì những chàng trai của ông từng hạ Ý những 4-1 trong trận giao hữu hồi tháng 3 (tuy nhiên lúc đó Squadra thiếu vắng đến 4-5 trụ cột). “Hồi Euro 2012, chiến thuật của tôi lúc đó là cô lập Pirlo nhưng kế hoạch đó không thành và đương nhiên tôi chịu trách nhiệm về việc đó. Tôi xem xét rất kỹ trận đấu đó và thất bại đau đớn đó đã giúp ích tôi rất nhiều tại World Cup 2014”, HLV Low kể lại nhưng cũng là một cách nhắc nhở khéo với giới truyền thông: Đức đã nhanh chóng rút ra bài học vì ở Brazil họ đã lên ngôi vô địch!
Trong một đánh giá khác, giới chuyên môn cho rằng những chàng trai của HLV Joachim Low giờ đang ở độ chín tài năng và kinh nghiệm nên họ thực sự mạnh như... một cỗ xe tăng đúng nghĩa. Cứ nghe phát biểu của tiền vệ Ý Alessandro Florenzi về đối thủ là đủ hiểu: “Chúng tôi đã vượt qua được một số đỉnh núi để tới được vòng tứ kết. Và giờ đây, chúng tôi đang đối diện với đỉnh Everest”.
Dù hạ gục được hai ứng viên hạng nặng là Bỉ và Tây Ban Nha với cùng tỉ số 2-0 nhưng có thể nói ngay trước giải không ai, kể cả người hâm mộ của xứ sở hình chiếc ủng, đặt niềm tin cao vào thầy trò Antonio Conte. Dù đội hình không có những tên tuổi lớn nhưng qua bốn trận đấu vừa qua, tuyển Ý cho thấy mình là một tập thể gắn kết với một HLV là... bậc thầy chiến thuật.
Tuyển Đức hiện có nhiều hơn một ngày nghỉ ngơi và một tập thể tài năng. Nhưng đội bóng thiên thanh cũng đang hứa nỗ lực 200% để tái lập lịch sử. Và không phải vô cớ khi tờ báo Deutsche Welle hàng đầu của Đức đã đặt tựa “Tuyển Ý: con ngáo ộp của Mannschaft” với phần kết bài viết đầy vẻ yếm thế: “Tối thứ bảy này, liệu Mannschaft có đủ khả năng thắng được số phận đã định và vượt qua trở ngại mang tên Ý? Dù gì đi nữa, có một điều chắc chắn là trong trận tứ kết giữa hai đội tuyển có phong độ tốt nhất đến thời điểm này, bên thắng trận này sẽ được xem như đội nhiều khả năng nâng cúp vàng ở Stade de France nhất”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận