![]() |
Ông Lê Quốc Hồ nằm trên ghế vừa tiếp các nhà báo, vừa đàm thoại qua máy di động (mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe) với một người tự xưng là Khôi, quan chức ở Thanh tra chính phủ - Ảnh: Việt Hải |
Ông Lê Quốc Hồ, tức “hòa thượng” Thích Giác Nguyên, "trụ trì" "chùa" Giác Nguyên ở số 4, ngõ 251, đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội), vừa trình báo công an việc nhà ông bị kẻ gian đột nhập lúc đêm khuya lấy đi 2,5 tỉ USD, 5 viên “ngọc tỉ truyền quốc”, 4 pho tượng cổ bằng đồng đen, 500 viên kim cương cùng nhiều nhẫn, dây chuyền vàng...
Vụ trộm làm xôn xao dư luận không phải vì tính chất nghiêm trọng mà đơn giản vì... số tiền, tài sản bị “cuỗm” quá lớn, ngoài sự tưởng tượng của nhiều người.
Vụ trộm... táo tợn?
Theo đơn trình báo vào sáng 15-10, số tài sản ông Lê Quốc Hồ bị mất cắp lên đến gần 35 tỉ USD. Tuy nhiên, sau đó ông Lê Quốc Hồ đã khai báo lại số tiền mặt chỉ có 2,5 tỉ USD vì ông nhầm những cọc tiền 100.000 USD là cọc tiền 1 triệu USD.
Số tiền này được ông Lê Quốc Hồ trình bày một phần do dòng họ để lại, một phần do các tổ chức quốc tế cho và các con nhang đệ tử quyên góp. Số tài sản trên được ông chuyển từ tầng 10 khu nhà Bảo Long (Hòa Lạc, Hà Tây) về chùa Giác Nguyên ngày 12-10 bằng ôtô của Bảo Long.
![]() |
Ông Lê Quốc Hồ đang giở từng xấp ảnh khoe với các nhà báo, trong đó có những tấm chụp chung với nhiều chức sắc tôn giáo ở Hà Nội - Ảnh: N.V.Hải |
Ngay sau khi ông Lê Quốc Hồ trình báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu để làm rõ. Nơi trộm đột nhập là phòng để đồ có diện tích chừng 8m2, có một cửa ra vào và một cửa sổ.
Khám nghiệm hiện trường cho thấy cửa ra vào không có hiện tượng bị cạy phá, trong phòng các đồ vật không có sự xê dịch, đổ vỡ, nhưng cửa sổ thì bị cưa song sắt.
Chiều 18-10, trò chuyện với các phóng viên, “hòa thượng” Lê Quốc Hồ không có chút dáng vẻ nào buồn bã sau vụ trộm, dù miệng luôn kêu “buồn nẫu cả ruột” và “kiệt sức đến không đi nổi, phải nằm ghế”.
Ông gần như “thuộc bài” khi trả lời các câu hỏi của nhà báo và văng tục như... đọc thơ. Ông sai người nữ giúp việc tên Đới chỉ cho mọi người xem từng nơi bị đột nhập, nơi để tiền, cũng như các pho tượng đồng đen bị mất.
“Số tiền bị trộm có phải là tất cả tài sản của “thày”?” - chúng tôi hỏi. “Không đâu, “thày” còn nhiều lắm, chỗ mất chỉ khoảng hơn nửa” - ông ta nói ngay. “Thật ra tất tật tài sản của “thày” có bao nhiêu?”. Lẩm bẩm một hồi ông đáp “cũng phải đến 55,2 tỉ USD đấy” (!?).
“Người bị hại” là ai?
Ông Vũ Viết Ngoạn, tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank: Nhiều tiền vậy là không hợp lý! Tôi cho rằng con số về lượng tiền bị mất như vậy tính thực tế là rất thấp, nếu không muốn nói là không thể nào có. 2,5 tỉ USD tiền mặt không phải là một con số nhỏ. Nếu như sắp xếp tất cả số tiền này cạnh nhau thì sẽ chiếm một không gian rất lớn. Thử hình dung xem: 1 tỉ USD nghĩa là “1.000 triệu” USD, mỗi vali to xếp chật cứng khoảng 1,5 triệu USD, tức là phải cần tới cả nghìn chiếc vali... Vậy sẽ hình dung căn nhà của ông ta chứa làm sao hết số tiền đó! Rồi còn nguồn gốc của số tiền. Ở VN không có tỉ phú USD, nếu có thì đã được ghi danh vào kỷ lục thế giới lâu rồi. Nếu của gia đình, dòng họ để lại mà lại bằng tiền USD thì càng không hợp lý, không logic. Câu chuyện chỉ cho thấy kiến thức về mặt tài chính, về mặt tiền tệ của người này rất hạn chế. |
Hàng xóm cho biết ông Lê Quốc Hồ là người có nhiều hành tung bí ẩn, đi đêm về hôm nhiều lần. Phương tiện đi lại của ông Lê Quốc Hồ cũng phong phú không kém, ngoài xe máy, ông còn sử dụng nhiều ôtô hạng sang, thậm chí gắn cả biển xanh, biển đỏ.
Trong sinh hoạt dân phố, ông Lê Quốc Hồ tham gia các đóng góp khá đầy đủ, cụ thể trong lần đóng góp ủng hộ đồng bào bão lụt mới đây, ông Lê Quốc Hồ đóng góp 200.000 đồng trong khi mỗi hộ dân phố chỉ đóng có 10.000 đồng.
Thỉnh thoảng ông Lê Quốc Hồ cũng cãi nhau với hàng xóm và là người “có năng khiếu” nói tục, chửi bậy.
Làm việc với các phóng viên, ông Lê Quốc Hồ cho biết có quan hệ với nhiều nguyên thủ, đã từng đi chữa bệnh cho phu nhân Tổng thống Mỹ G. Bush. Tuy nhiên, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an Hà Nội chưa từng cấp hộ chiếu cho ông Lê Quốc Hồ xuất cảnh ra nước ngoài.
Ngoài đời, ông Lê Quốc Hồ tự nhận là viện chủ Hiệp hội Phật giáo quốc tế, là bác sĩ đã từng tu nghiệp tại Pháp. Thậm chí theo những thông tin chúng tôi tìm hiểu được, ông Lê Quốc Hồ còn tự xưng là giám đốc Trung tâm Phật giáo quốc tế tu tâm viện chùa Giác Nguyên, đã từng đăng ký số điện thoại trong danh bạ.
Năm 1973, ông Lê Quốc Hồ đi tu tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) nhưng do vi phạm giới luật nên đã bị trục xuất khỏi chùa. Sau đó ông Lê Quốc Hồ về nhà lập chùa Giác Nguyên và tổ chức thờ cúng tại đây.
Bên cạnh việc lập đền chùa thờ cúng, Lê Quốc Hồ còn hành nghề chữa bệnh nhưng có những hành vi ứng xử không đúng với tư cách của người cứu mệnh.
Căn nhà ông Lê Quốc Hồ đang ở cũng là nơi được đặt tên là chùa Giác Nguyên và ông Lê Quốc Hồ luôn coi đây là một di tích.
Tuy nhiên, trong hồ sơ của các cơ quan an ninh văn hóa cũng như cơ quan cấp phép công nhận di tích lịch sử chưa bao giờ có tên ngôi chùa này. Thậm chí cách đây nhiều năm, một số hộ dân xung quanh đã có đơn thư kiến nghị đến các cơ quan chức năng về việc lập chùa trái phép.
Về danh xưng hòa thượng Thích Giác Nguyên của ông Lê Quốc Hồ, đại đức Thích Minh Tiến - thư ký Văn phòng hội đồng trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo VN - khẳng định đây là danh xưng tự phong vì không có một lễ tấn phong hòa thượng nào cho ông Lê Quốc Hồ. Nơi ở của ông Lê Quốc Hồ tự coi là chùa Giác Nguyên cũng không được giáo hội coi là chùa mà chỉ là nhà ở.
Cũng theo đại đức Thích Minh Tiến, các thầy cùng thời với ông Lê Quốc Hồ ở chùa Quán Sứ đều có chung một nhận định ông Lê Quốc Hồ có biểu hiện về thần kinh không bình thường.
Như vậy, có thể khẳng định ông Lê Quốc Hồ, nạn nhân của vụ mất cắp trên, chưa bao giờ được coi là hòa thượng và chùa Giác Nguyên chỉ là nơi ở do ông Lê Quốc Hồ tự dựng lên thành chùa. Riêng việc mất trộm của ông Lê Quốc Hồ, cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tư liệu và xem xét khả năng khởi tố vụ án để điều tra.
Ông Lê Quốc Hồ có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt… Chiều qua 18-10, tổng giám đốc Công ty đông dược Bảo Long Nguyễn Hữu Khai đã có cuộc trao đổi gần nửa tiếng qua điện thoại với phóng viên Tuổi Trẻ tại Hà Nội xung quanh những điều ông Lê Quốc Hồ nói với báo chí về quan hệ thân thiết của ông ta với Bảo Long. Đâu là sự thật trong những lời nói đó? * Phát biểu với báo chí, ông Lê Quốc Hồ nói giữa ông và ông ta có quan hệ “họ hàng”. Sự thật thế nào, thưa ông? - Ông Nguyễn Hữu Khai: Ông ta họ Lê, tôi họ Nguyễn. Tôi quen ông ta thông qua em gái tôi. Em gái tôi là con nuôi của bố mẹ ông Lê Quốc Hồ, tức là em nuôi của ông ta. Giữa tôi với ông ta không có quan hệ gia đình, nhưng khi quen nhau thì ông ta tự nhận là “anh nuôi” và gọi tôi là... Lê Nguyễn Hữu Khai, dù giữa chúng tôi không có thủ tục pháp lý nào về việc đó. Tôi cũng từng là một “bệnh nhân” của ông Lê Quốc Hồ. Nghe em gái nói tốt đẹp về ông ta, tôi có qua nhà chơi, nhưng chỉ dừng ở mức xã giao. Tôi bị bệnh gút đã lâu, cách đây khoảng ba tháng có sang nhà chơi và ông Lê Quốc Hồ nói sẽ chữa được bệnh của tôi mà không lấy tiền. Sau hai ngày chữa tôi đòi trả tiền, ông ta bảo “một ống thuốc này tôi lấy của người ta 8.500 USD (không tiết lộ tên thuốc - theo ông Khai), nhưng tôi xem chú như em nên chỉ lấy rẻ bằng tiền thuê người ta xách từ nước ngoài về là 1.100 USD/ống”. Mỗi ngày ông ta tiêm cho tôi một ống, có truyền hai chai nước và tiêm bổ sung, tổng cộng 12.000 USD trong khoảng một tuần. Kết quả tôi có khỏe lên được ít bữa, nhưng nay lại đâu trở về đó. * Ông Lê Quốc Hồ có hé mở với báo chí rằng vụ trộm này do... nội bộ và xảy ra đúng hai ngày sau khi ông ta thôi hợp tác với Bảo Long và rời khỏi đây... - Trước đó, ông Lê Quốc Hồ có hợp đồng thuê toàn bộ 12 phòng ở tầng 10 của tòa nhà Bảo Long tại Hòa Lạc. Giá thuê 30 triệu đồng/tháng, kéo dài trong một năm. Ông ta đã chuyển tới nhiều đồ đạc, mua hàng chục chiếc két sắt và mỗi đêm lại chở đến một ít đồ để cất giữ. Vốn tính thích khoe khoang, nhiều lần ông ta mời mọi người ở Bảo Long đến và mở két cho họ xem vàng bạc, đôla của ông ta. Khi chuyển đồ từ phòng thuê ở Bảo Long về nhà ở Đức Giang, ông ta cũng mời hàng xóm, họ hàng đến khoe số tài sản này... Đúng là trước khi xảy ra vụ mất trộm, ông Lê Quốc Hồ có bàn với tôi về dự định xây một bệnh viện từ thiện lấy tên là Cứu nhân độ thế Tuệ Tĩnh đường. Tôi cũng đề nghị cho Bảo Long đóng góp một nửa trong bệnh viện này. Ngày 11-10 vừa rồi, khi có một đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ VN và nhiều quan khách đến thăm Bảo Long, ông Lê Quốc Hồ đã làm mọi người sửng sốt khi công khai tuyên bố từng đi Mỹ chữa bệnh cho phu nhân Tổng thống Bush và được ông Bush tặng quà này, quà nọ... Tôi nghĩ ông ta có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt. Còn riêng về vụ mất trộm, tôi nghĩ có thể ông Lê Quốc Hồ đúng là có vài tỉ đến vài chục tỉ đồng tiền VN, nhưng bảo ông ta nắm giữ trong tay hàng tỉ USD thì tôi e khó... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận