26/06/2024 18:20 GMT+7

Ông bố 9 con vượt đèo, xuống núi đi thi tốt nghiệp cùng con

Dù cho trời mưa như trút nước, ông Sùng Seo Pao (51 tuổi) vẫn vượt 17km đường đèo xuống tận điểm thi cổ vũ con trai thi tốt nghiệp.

Ông Pao và hai con trai được nhà trường sắp xếp cho ở cùng một phòng ký túc xá - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ông Pao và hai con trai được nhà trường sắp xếp cho ở cùng một phòng ký túc xá - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sùng Seo Chính (dân tộc Mông) - cậu học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 Bắc Hà (Lào cai) - đang bước vào những ngày tháng cuối cùng của quãng đời học sinh với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Lo lắng cho con, chiều tối 25-6, ông Sùng Seo Pao (thôn Sản Chư Ván, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai) đã xuống núi ở cùng con trong khu ký túc xá của trường.

Gia đình ông Pao có 9 người con, trong đó có 6 nữ, 3 nam. Người chị lớn nhất sinh năm 1995, con trai út sinh năm 2008, còn Seo Chính là người con thứ 8 trong nhà.

"Mình đẻ nhiều con vất vả lắm, đời bố mẹ đã không biết chữ rồi thì cố gắng cho các con đi học. Không biết chữ giờ xuống núi nhìn cái gì cũng không biết á. Vẫn cho con đi học lên chứ, nhưng không biết chúng nó có học lên không", ông Pao bộc bạch.

Nhà đông con nhưng chỉ có ba anh em trai đi học đến cấp 3, những người con gái đều chưa học hết lớp 9, phần vì điều kiện gia đình khó khăn, phần vì đi học xa. 

Đi cùng ông Pao xuống điểm trường động viên Seo Chính còn có Seo Vành (học sinh lớp 10 Trường THPT số 1 Bắc Hà). Vành kể hồi cấp 2, mỗi tuần bố mẹ cho mỗi anh em khoảng 20.000 đến 30.000 đồng tiền chi tiêu vì ăn ở đã có nhà trường lo.

Thương bố mẹ vất vả, sau giờ học ngày nào Seo Vành cũng đi hỏi người này người kia xem ai cần thuê gì thì làm nấy. Khi thì rửa bát, khi hái mận, làm cỏ… thu nhập một ngày khoảng 60.000 - 70.000 đồng. Trừ chi phí chi tiêu, mỗi tháng Vành gửi về cho bố mẹ 200.000 - 300.000 đồng.

Chiều 26-6, gần 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Bắc Hà đã đi làm thủ tục thi - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chiều 26-6, gần 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Bắc Hà đã đi làm thủ tục thi - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngày nào không học thì về giúp bố mẹ làm ruộng, làm nương. Quãng đường từ trường về nhà dài 17km, chỉ mới được trải đá hãy còn lởm chởm, nhưng mỗi lần về nhà là một lần Seo Vành đều đi bộ. Người con út chỉ mong sao có thể đỡ đần cho bố mẹ bớt khổ. Ước mơ của cậu là học hết cấp 3 sẽ đi học nghề nấu ăn.

Về phần Seo Chính, biết gia đình khó khăn nếu học lên nữa sẽ tốn kém. Seo Chính dự định thi xong tốt nghiệp sẽ đi học nghề sửa xe máy để kiếm tiền. "Sang năm chỉ còn Vành đi học, em muốn đi làm để có tiền cho Vành học tiếp".

Chiều 26-6, Seo Chính đã cùng gần 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Bắc Hà đến làm thủ tục dự thi. Ngày mai, em sẽ bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 với môn ngữ văn.

Trong suốt kỳ thi, ông Pao và cậu em trai Seo Vành sẽ cùng ở ký túc xá với Seo Chính vừa để tiện chăm sóc con, vừa nhắc nhở con giờ giấc đi thi. Thi xong ba bố con sẽ cùng về nhà.

Thầy cô khăn gói đi thi cùng sĩ tửThầy cô khăn gói đi thi cùng sĩ tử

270 sĩ tử ở huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cùng các thầy cô đã khăn gói lên đường sang huyện Năm Căn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên