Ông bà mình nói hổng sai!

TÁM TÀNG
TÁM TÀNG

TTC - Bụng đói meo kêu rồn rột, nên vừa quay xong phân đoạn cuối, Anh Tuấn liền chạy tới chỗ để cơm. Chộp lấy một hộp đúng sở thích, kiếm một chỗ ngồi thoải mái để “xực”. Vừa xúc cơm đưa lên miệng thì nghe tiếng la của đạo diễn: “Anh Tuấn ơi, khoan “xực” đã, ra mần lại cái đoạn của anh, hồi nãy bị hư rồi”… Mắt anh trợn tròn, miệng thì lèm bèm: “Thiệt là cơm đưa tới miệng còn chưa chắc ăn… được. Ông Bà mình nói hổng sai mà!”.

cCQ0Gpnl.jpgPhóng to
h7o9443q.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TÁM TÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất