11/04/2025 11:16 GMT+7

Onana - trả giá vì làm thủ môn nhưng thích khoe mẽ

Câu chuyện có lẽ đã quá quen thuộc với người hâm mộ Man United những năm qua. Thủ thành Onana lại trở thành tội đồ khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng.

Onana - Ảnh 1.

Onana chơi ngày càng tệ

Cuộc khẩu chiến và người thua là Onana

Trước thềm cuộc so tài giữa Man United và Lyon ở lượt đi tứ kết Europa League, nổ ra một cuộc khẩu chiến kịch liệt giữa Matic và Onana. 

Bất ngờ trả lời phỏng vấn trước trận, Onana khẳng định Man United là đội mạnh hơn so với Lyon. Phát biểu này không làm hài lòng Matic - cựu cầu thủ của "quỷ đỏ", hiện đang khoác áo Lyon.

"Khi bạn là thủ môn tệ nhất lịch sử Man United thì tốt nhất nên cẩn thận lời nói. Van Der Sar, Schmeichel hay De Gea nói tôi sẽ tôn trọng, chứ Onana thì thôi", Matic công kích Onana. 

Màn khẩu chiến này khiến trận đại chiến trở nên nóng bỏng hơn. Nhiều CĐV Man United bênh vực Onana. Trang mạng xã hội của "quỷ đỏ" cũng tỏ thái độ đứng về phía thủ thành Cameroon. 

Đó là điều dễ hiểu khi Onana vẫn đang chơi cho Man United. Nhưng Matic không phải là không có lý.

Onana nên nhớ rằng, Man United đang trải qua mùa giải tệ hại nhất trong khoảng 30 năm trở lại đây. Trong một hoàn cảnh bình thường, phát biểu: "Man United mạnh hơn Lyon" sẽ hợp lý. Nhưng vào lúc này chắc chắn là không. 

Là một cầu thủ ngôi sao đang có phong độ không tốt, trong một tập thể khủng hoảng nặng nề, Onana có lẽ nên ghi nhớ lời Matic nói. 

Có thể điều đó hơi phũ phàng, nhưng lại là sự thật. Onana đưa ra một phát biểu nhạy cảm, và trở thành tâm điểm của tranh cãi. Điều đó chẳng tốt chút nào trước những trận đại chiến.

Hệ quả, Matic nói... không hề sai. Thủ thành người Cameroon lại mắc sai lầm. Cả 2 bàn thua của "quỷ đỏ" đều đến từ đôi tay vụng về của Onana.

Ở bàn thua đầu tiên, anh chụp hụt bóng sau một quả tạt bổng dù không cầu thủ Lyon nào dứt điểm trúng bóng.

Ở bàn thua thứ hai, Onana lại ói bóng thẳng vào chân tiền đạo sau cú sút giữa người anh.

Nhìn chung, đó là hai pha bóng chơi không tốt chứ không hẳn là sai lầm quá tai hại. Nhưng vấn đề là Onana đã mắc bao nhiêu lỗi như vậy từ khi gia nhập Man United? Tần suất cứ khoảng 2-3 trận lại có 1 lần.

Khi một thủ thành chơi dở, hoặc mắc sai sót đã thành thói quen với tần suất như vậy, CĐV Man United cần thừa nhận rằng hoặc Onana kém năng lực, hoặc anh đang gặp vấn đề tâm lý.

Onana - Ảnh 2.

Onana và trò hề khi đối mặt Haaland - Ảnh: REUTERS

Onana từng thể hiện được năng lực trong màu áo Inter Milan. Và chuỗi phong độ tệ hại ở Man United hiện tại có thể là do yếu tố tâm lý. 

Như Matic nói, Onana nên thận trọng với cách cư xử, cách phát ngôn của mình, vì chính bản thân anh và đội bóng. 

Khốn nỗi, Onana mãi vẫn không hiểu được vấn đề này. Anh không phải một thủ môn tệ, nhưng luôn trả giá vì tính khoe mẽ.

Chính vì tính khoe mẽ, Onana đã luôn phạm sai lầm từ khi đến Old Trafford. 

Những trò lố

Mùa hè năm 2023, ngay từ những trận giao hữu đầu tiên trong màu áo đội bóng mới, Onana đã làm một điều không nên làm chút nào. Đó là mắng mỏ cựu đội trưởng Harry Maguire chỉ vì một sai sót nhỏ trên sân. 

Cánh truyền thông không bỏ qua chi tiết đó. Một thủ thành chỉ mới chân ướt chân ráo đến đội bóng, lại mắng trực tiếp người từng mang băng đội trưởng của đội trước sự chứng kiến của hàng vạn CĐV. 

Để rồi sau đó không lâu, chính Maguire phải thường xuyên bọc lót cho những sai lầm của Onana. Điều đó như một cái tát vào sự ngông nghênh của thủ thành người Cameroon. 

Chứng nào tật nấy, Onana vẫn cứ thích khoe mẽ. Cứ khoảng vài trận, anh lại làm "trò hề" một lần.

Onana - trả giá vì làm thủ môn nhưng thích khoe mẽ  - Ảnh 4.

Một trò hề khác, chỉ đạo đồng đội đá phạt - Ảnh: REDDIT

Lúc thì lên tận giữa sân chỉ trỏ đồng đội không cần thiết. Lúc lại thích giữ bóng quá lâu...

Ở trận tranh Siêu cúp đầu mùa này, Onana còn khiến CĐV Man United một phen xấu hổ khi đưa tay "mời" Haaland sút vào một góc khung thành, trong loạt sút luân lưu. 

Kết quả, Haaland cười khẩy và sút tung lưới Onana. Quá ê chề cho những trò làm màu, trêu ngươi, khoe mẽ của Onana.

Gần đây, anh lại còn lên tận phần sân đối phương để chỉ đạo đồng đội đá phạt, và làm điều đó tận 2 lần trong 1 tháng. Và điều đó chẳng để làm gì, ngoài chuyện thu hút sự chú ý.

Thủ môn là công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, là vai trò của một người hùng thầm lặng, khoe mẽ làm chi để rồi phải trả giá vậy Onana!

Onana - trả giá vì làm thủ môn nhưng thích khoe mẽ  - Ảnh 5.Andre Onana ‘ói bóng’ như thể đang quay phim hài sitcom

Thủ môn Andre Onana đang hứng cơn bão chỉ trích từ cổ động viên Man Utd sau sai lầm tai hại trong trận thua 1-3 trước Brighton.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên