- Ớn quá...
- Công việc không chạy bị sếp la? Hay lại bắt đầu những ngày kẹt đường kẹt xe? Hay lo đến mùa chạy trường cho tụi nhỏ?...
- Không! Chỉ là mấy ngày nghỉ lễ mà báo chí loan tin có tới 115 người chết vì tai nạn xe cộ. Nghĩ mà nổi da gà!
- Cái này đúng là... cũng ớn. Nhưng tính cho đúng thì cũng không có gì bất thường, bởi bình quân một năm có tới 13.000 người chết vì tai nạn xe cộ, tính ra mỗi ngày có khoảng 35 người tử nạn. Bốn ngày nghỉ vừa rồi chỉ có... 115 người, chưa tới 30 người chết một ngày, vậy cũng chưa ớn lắm.
- Nhưng thời gian gần đây tai nạn liên tục xảy ra, không ớn cũng... rùng mình, mà vụ nào cũng khủng khiếp cả. Vụ thì bị xe ben “hung thần” nghiến, vụ thì tài xế ngủ gục cán người họp chợ, vụ thì xe cứu thương ủi đuôi xe tải. Đó là chưa kể vụ tài xế không nhường nhau dẫn đến vụ cầu Ghềnh hôm tết mà ai cũng hết hồn!
- Nghe nói hễ nơi nào để xảy ra tai nạn giao thông chết người thì chủ tịch tỉnh thành nơi đó phải chịu trách nhiệm?
- Bởi vậy, chống kiểu đó làm sao giảm được tai nạn giao thông!
- Chớ phải làm sao?
- Cơ quan đăng kiểm, cảnh sát giao thông, trường dạy lái xe, bản thân tài xế, chủ xe mấy vị này mà làm việc tử tế, đàng hoàng, có lương tâm và trách nhiệm thì mới may ra giảm được!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận