![]() |
Cụ Phon Phen (Battambang, Campuchia) gửi lời cảm ơn bác sĩ Việt Nam - Ảnh: HẢI THI |
Cái nắng rát da, cái nóng hầm hập của Campuchia mùa này không làm không khí hai ngày khám bệnh, phát thuốc miễn phí của đoàn chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Battambang chùng xuống. Trong những căn phòng ốp ván đơn sơ của Trường tiểu học O Mal (huyện Battambang), 20 lưng áo blouse trắng của các bác sĩ, sinh viên y khoa VN ướt đẫm. Bên ngoài khuôn viên trường đông nghịt người dân Campuchia ngồi chờ đến lượt khám.
Sức khỏe suy kiệt sau khi vượt chặng đường 5km dằn xóc bằng xe kéo chở nông sản nhưng cụ Phon Phen (80 tuổi) vẫn nở nụ cười tươi khi chắp tay “okul” đoàn bác sĩ VN sau lượt khám. Xoa dầu, bóp tay chân, quấn khăn giữ ấm kỹ càng cho cụ, Nguyễn Thị Hải Liên (giảng viên khoa điều dưỡng ĐH Y dược TP.HCM) ân cần nhắc lại những lời dặn dò. “Okul! Okul!”, cụ Phon Phen và gia đình liên tục cảm ơn Liên, cô nàng lắc tay ra hiệu “không có gì!” với nụ cười tít mắt. Sau khi đưa cụ về, cháu ruột của cụ lại một phen khiến Liên xúc động khi vượt đoạn đường xa xôi đem dừa từ nhà lên “tặng các bác sĩ uống giải khát!”.
Lần thứ ba tham gia chiến dịch Kỳ nghỉ hồng trên nước bạn Campuchia, dược sĩ Đào Thu Trang (khoa dược Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM) chia sẻ: “Lần đầu Trang đăng ký vì... ham vui, muốn đi đó đi đây là chính. Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, Trang phát hiện điều hay nhất không phải ở mảnh đất mình đến mà là tình người. Sự hiền lành, nồng hậu của người dân Campuchia chính là điều lưu lại trong lòng Trang sâu sắc nhất”. Dù đã có gia đình nhưng Trang vẫn sẵn sàng vác balô lên đường tình nguyện khi có chiến dịch. Hộ chiếu của Trang chi chít dấu mộc xuất nhập cảnh sang hai nước Lào và Campuchia. “Nếu năm sau chưa có em bé, chắc chắn Trang sẽ đi nữa!” - Trang cười.
Ngoài nhóm tình nguyện viên phiên dịch gốc Việt định cư tại Campuchia, sự thành công của những ngày khám bệnh tại nước bạn còn có sự góp công của 24 tình nguyện viên là học sinh lớp 9 người bản xứ. Giỏi tiếng Việt, tiếng Anh và không ngại người lạ, các em nhanh chóng kết thân với các chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, khiến không khí khu khám bệnh luôn vui tươi, rôm rả. Cười bẽn lẽn khi được hỏi có thích làm bác sĩ không, em Rith Ryna thú thật: “Em thích làm bác sĩ lắm, nhưng sợ không đủ sức học nên chỉ mong được làm nhân viên của Hội Chữ thập đỏ thôi. Được đi chia gạo, phát thuốc, giúp đỡ người già là em vui rồi”. Nhắc đến các anh chị bác sĩ VN, em lại hồ hởi: “Bác sĩ VN rất cởi mở, ai cũng giỏi hết. Em rất vui khi được giúp đỡ các anh chị chuyến này!”.
Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2012 đã vào những ngày cuối. Đi đến đâu trên các ngả đường Campuchia, các chiến sĩ cũng dễ dàng bắt gặp các cửa hiệu viết bằng chữ VN để cùng reo lên “phở!”, “sửa xe!”, gặp những người bạn Campuchia thân thiện đáp lại lời chào “Sua sa dey!” bằng tiếng Việt “xin chào!”. Sự thân thuộc của đất nước và tình cảm của những người bạn Campuchia khiến người đi quyến luyến. Đành gửi lại cái ôm vội thay lời chào và okul Cambodia!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận