15/12/2012 06:02 GMT+7

Oan ơi ông địa

CHỌT
CHỌT

TTC - Trong khi mọi người vẫn chưa quên vụ “Huy Hoàng lên đồng”, thì đội Sông Lam Nghệ An lại gặp thêm một sự cố nữa, đó là việc tiền vệ Hồng Việt bị chém nhiều nhát vào tay vào chân.

VrDYJ5GL.jpgPhóng to

Tiền vệ từng có những ồn ào trong quá khứ về lối sống này đã giải thích với báo chí như sau:”Tôi bị chém oan (?). Sau buổi tập, tôi và một số người bạn thân có tổ chức đi hát karaoke, có một chút xích mích giữa một số bạn gái, tôi vốn không thích cãi cọ nên bảo mọi người ra về. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến thế nên yên tâm về nhà và rồi gặp phải sự cố đáng tiếc này”.

Không hiểu sao, nghe chuyện Hồng Việt bảo mình bị oan, nhiều người bỗng nhớ đến câu “Oan ơi ông Địa”! Theo giải thích của sách vở, cái câu “Oan ơi ông Địa” này có nguồn gốc như sau: Ngày xửa ngày xưa,

ở một làng nọ, có một cô gái lẳng lơ, trắc nết (chắc cũng cỡ Thị Mầu). Ngày nọ, cái bụng của cô bỗng lùm lùm. Cả làng mang cô ra tra hỏi thủ phạm. Cô ngoa ngoắt

bảo rằng, do mình hay đi lấy nước vào chiều tối. Mà ở cạnh giếng nước đầu làng thì có một cái miếu thờ ông Địa. Và ông Địa đã tòm tem với cô làm cái bụng nó bị lùm lùm! Người đời thương ông Địa hàm oan, thế nên mới có cái câu “Oan ơi ông Địa” ra đời.

Thời buổi bây giờ, mấy anh chàng cầu thủ miệng mồm xem ra cũng ngoa ngoắt không kém cô gái đàn chị Thị Mầu kia. Này nhé, năm 2003 cả làng bóng xôn xao theo câu chuyện thủ môn Ngọc Thế của đội Đà Nẵng bị đâm trọng thương. Ngay sau khi tỉnh tảo, Thế bảo “Em bị oan”. Và cái oan của Thế là đi vũ trường đến nửa đêm. Tại đó, Thế cùng nhóm bạn gây xích mích với một nhóm khác dẫn đến việc ẩu đả.

Năm 2005, cầu thủ Thanh Hoàn bị “xin tí huyết” ngay trên đường phố. Rồi cũng là “em bị oan”. Nhưng sau đó thì nguyên nhân được làm sáng tỏ: Cầu thủ này đi xe phân khối lớn, có những hành động gây khó chịu cho mọi người, và một nhóm thanh niên khác thấy ngứa mắt nên đã gây gỗ rồi dẫn đến vụ ẩu đả.

Cũng trong năm 2005, tiền vệ Phi Hùng bị một nhóm giang hồ rượt chém nhiều nhát vào lưng, vào bụng. Hỏi đến, anh ngây thơ bảo “Em không biết chuyện gì. Em bị oan”. Nhưng cuối cùng thì được biết là khi đang đi nhậu, đã có xích mích với nhóm giang hồ, dẫn đến vụ chém người. Cũng Phi Hùng, ba năm sau lại bị chém tiếp, rồi cũng lại kêu mình bị oan. Nhưng hóa ra, tại một sàn nhảy ở Nghệ An, Hùng cùng bạn bè ngồi trên tầng hai đã ném rác xuống phía dưới. Vào chốn ấy, chơi kiểu ấy, không bị chém mới là lạ!

Riêng trong năm 2011, đã xảy ra nhiều nhất những vụ cầu thủ bị chém, bị đánh. Đó là trung vệ Chí Công, Quốc Vượng, Hùng Dũng, Xuân Hợp, Văn Thắng, Quốc Phương. Rồi ai cũng bảo “em oan”. Có vụ tìm ra nguyên nhân, có vụ chìm xuồng; nhưng nói thật là cầu thủ chẳng vừa gì. Hầu hết những vụ cầu thủ bị chém đều liên quan đến mấy chuyện: Nhậu nhẹt, nhảy nhót, karaoke, giật le với em út. Thử hỏi nếu đừng tóc tai như bờm ngựa, tay chân mình mẩy xăm trổ như xã hội đen, đầu óc được học hành chút đỉnh để cư xử cho đúng mực thì làm gì có chuyện cứ sau tập là nhậu, tối là karaoke, vũ trường; và làm gì có chuyện bị đánh, bị chém.

Nhưng, suy đi nghĩ lại, chung quy cũng tại người lớn mà ra. Này nhé, hầu hết các cầu thủ bây giờ đều xuất thân từ nghèo khó. Có chút năng khiếu, họ được nhận vào các trường năng khiếu. Ở đó, người lớn chỉ quản lý các em đến 5 giờ chiều, và chỉ tập trung bồi dưỡng phát huy năng khiếu đá bóng. Từ 5 giờ chiều trở đi, các em làm gì? Tự học ư? Đừng có mơ. Nhan nhãn trước mắt các em là các đàn anh ở đội lớn lên đồ hàng hiệu, người đánh bài, người đi nhậu, kẻ đi bar... Toàn những hình ảnh xấu đập vào mắt, thế nên chẳng lạ chuyện song song với phát triển khả năng chơi bóng là những thói hư tật xấu nhiễm vào người.

Ôi thôi thôi, bóng đá Việt là câu chuyện dài nhiều tập, xấu xí nói hoài chẳng hết... Chẳng oan tí nào đâu.

Bí quyết chạy nhanh nhất

Sau cuộc đua chạy 100m nam, giới truyền thông xúm vào hỏi người thắng cuộc:

- Bí quyết chiến thắng của anh?

- Đơn giản thôi, sau khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên, tôi tưởng tượng chạy trước mặt mình là một cô người mẫu xinh đẹp và sau lưng là mụ vợ xấu nết, ghen như Hoạn Thư đang đuổi theo.

- !!!

S5OkLbSk.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 467 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên