Phóng to |
|
Còi hơi trang bị trên xe vận tải nặng (ảnh chụp trên cầu Đồng Nai) Ảnh: N.C.T. |
Bữa giỗ vừa xong, ông M. cẩn thận kiểm tra lại phanh xe, đèn xe một lần nữa rồi mới nổ máy chiếc Dream chở vợ về nhà. Đi được một quãng khá xa, ông M. thấy người hơi mệt, hơn nữa bà Th. cũng chủ động xin được cầm lái giúp chồng một đoạn nên ông M. trao tay lái cho vợ. Bà Th. đã có giấy phép lái xe nhưng ông M. vẫn không quên nhắc vợ đi cẩn thận với tốc độ 40km/giờ.
Hai ông bà đi được hơn 5km, đến đoạn cầu Thực Phẩm (thị trấn Diễn Châu) thì đột nhiên phía sau có một xe container vừa dài vừa cao rú ga lao thẳng về phía trước vượt một ôtô khách. Bà Th. vội vàng điều khiển xe nép sát vào bên phải vệ đường, nhưng vừa lúc đó ngay phía sau lưng bà một tiếng còi hơi "thét" ra rất lớn làm bà giật mình, tay lái loạng choạng rồi cả hai vợ chồng cùng chiếc xe máy ngã xuống đường.
Hậu quả là bà Th. té ngay vào dưới gầm xe container, còn ông M. được đưa đi cấp cứu với một chân bị gãy hẳn. Ở trong bệnh viện ông M. sốt ruột không biết tình trạng bà Th. ra sao nên ông trốn viện, đón xe về nhà. Đau đớn thay, khi ông M. về nhà thì mọi người đang tiến hành lễ tang của vợ ông.
Không chỉ người trong gia đình, tất cả bà con láng giềng đều đau đớn thương tiếc bà Th. bị chết oan và ông M. bị tàn phế suốt đời vì tiếng còi hơi oan nghiệt kia. Thật đáng lo khi người đi đường dù có cẩn thận đến mấy vẫn không chủ động được việc giữ an toàn cho mình trước những vi phạm an toàn giao thông của người khác.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận